Cùng với việc đưa 4 tân binh nói trên về Nou Camp, Barca chấp nhận đẩy đi một loạt cầu thủ trẻ do họ tự đào tạo: 2 hậu vệ được đôn lên từ lò La Masia là Marc Bartra (tới Dortmund) và Martin Montoya (Betis) bị tống khứ để thay bằng bản hợp đồng mang tên Umtiti; tiền vệ trẻ Sandro Ramirez phải dạt sang Malaga dọn đường để Barca mua về 2 tiền vệ Andre Gomes và Denis Suarez. Tiền đạo Cristian Tello cũng phải “bật bãi” sang Fiorentina...
Nhìn vào cách mua sắm của Barca, có thể nhận thấy rõ là HLV Enrique không còn tin tưởng vào chất lượng của lò đào tạo trẻ trứ danh La Masia nữa. Thậm chí, ông sẵn sàng đẩy tiền vệ Arda Turan lên chơi như một tiền đạo thay vì đặt niềm tin vào những sản phẩm “cây nhà lá vườn” như Munir El Haddadi. Không những vậy, Enrique còn có ý đẩy nốt Munir đi để dọn chỗ cho Paco Alcacer cập bến Nou Camp.
Hè này, Barca liên tục đẩy đi những sản phẩm của lò La Masia
Có một sự thật không thể chối cãi là La Masia đang ngày càng mất uy tín. Suốt 8 năm qua, kể từ thời điểm tiền vệ Sergio Busquets được HLV Pep Guardiola đôn lên đội 1 của Barca năm 2008, La Masia chưa có một ai trụ chắc chân lại được đội 1. Những cầu thủ được giới thiệu như Giovani Dos Santos, Andreu Fontas, Bojan Krkic, Thiago Alcantara, Oriol Romeu, Cristian Tello, Gerard Deulofeu… cứ lần lượt xuất hiện rồi lại phải lặng lẽ ra đi do không thể cạnh tranh nổi một suất đá chính trong đội hình của Barca.
Trong các tài năng trẻ được đôn lên từ La Masia sau lứa Busquets và hiện vẫn còn ở Nou Camp, chỉ có Sergi Roberto có nhiều cơ hội đá chính. Còn lại từ Munir đến Samper hay Masip... đều chỉ nhìn thấy một tương lai vô vọng.