Barca giành chiến thắng 1-0 nhẹ nhàng trước Sociedad để làm món quà tri ân Iniesta trong trận đấu cuối cùng. Sau trận, buổi lễ chia tay Iniesta được tổ chức vô cùng xúc động ngay tại Nou Camp. Không giấu được cảm xúc, Iniesta nói trong nước mắt:
"Tôi đã có 22 năm không thể nào quên được vinh dự đứng ra bảo vệ màu áo của đội bóng xuất sắc nhất thế giới. Tôi muốn cảm ơn tất cả đồng đội cùng các khán giả. Tôi ra đi năm 34 tuổi và chỉ muốn nói rằng trái tim mình sẽ ở đây mãi mãi".
Iniesta nói trong nước mắt
Nói về cậu học trò xuất sắc, HLV Ernesto Valverde không tiếc lời: "Chúng tôi muốn ra sân để giành chiến thắng, nhưng vì hôm nay là ngày của Iniesta nên khán giả muốn tạo nên điều gì đó đặc biệt. Tôi muốn thay đổi một chút ở cuối trận khi cho Messi xuất hiện cùng với Iniesta. Những cầu thủ kiểu đó sẽ còn được nhắc mãi sau này. Họ là lịch sử, là không thể thay thế và sẽ mãi ở trong lòng người hâm mộ".
Valverde và Iniesta
Thông qua mạng xã hội, trung vệ của Real Madrid, Sergio Ramos gửi lời tri ân tới 3 tượng đài sẽ rời khỏi đội bóng yêu quý sau mùa này là Iniesta, Fernando Torres và Gianluigi Buffon: "Các anh đã biến chiến trường trở nên đẹp đẽ và bóng đá ý nghĩa hơn nó vốn có. Cảm ơn vì tất cả".
Khoảnh khắc cuối của Iniesta trong màu ào Barca |
---|
ĐANG TẢI VIDEO... Vui lòng chờ trong giây lát. |
Dưới đây là chùm ảnh xúc động trong lễ chia tay Iniesta: