Bóng Đá Plus trên MXH

Khi Ronaldo chơi bóng bằng cái đầu
Việt Hà • 07:25 ngày 24/02/2017
Một pha bật cao với điểm dừng trên không hoàn hảo. Ronaldo làm tung lưới Valencia bằng kỹ năng đánh đầu thuần thục. Tất nhiên ở tuổi 32, CR7 không còn tỏa sáng thường xuyên. Nhưng với một ngôi sao chơi giỏi bằng đầu cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, Ronaldo vẫn là át chủ bài của Zidane.
    Nhìn toàn cục, trận thua Valencia không phải màn trình diễn sáng chói của Cristiano Ronaldo. Cầu thủ người Bồ Đào Nha đã có 8 pha dứt điểm hỏng ăn (nhiều nhất trên sân) và chỉ 1 bàn thắng đẹp. Nhưng đó là pha lập công thể hiện đẳng cấp của một tay săn bàn thượng hạng, một chuyên gia đánh đầu tầm cỡ thế giới. 10 mùa gần đây, Ronaldo đã sở hữu 51 pha đánh đầu thành bàn, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác trong 5 giải vô địch hàng đầu châu Âu.

    Ronaldo đã không còn là Ronaldo của thời đỉnh cao. Đó là thực tế khó ai chối bỏ. Thành tích phi thường 50 bàn/mùa nhiều khả năng sẽ không tái hiện ở mùa giải 2016/17, khi lão tướng 32 tuổi mới có 22 pha lập công sau hơn nửa chặng đường. Song ở Bernabeu, chưa ai thay thế được vai trò số một của CR7, người đã đặt dấu giày vào 30 bàn thắng kể từ đầu mùa giải (22 pha lập công, 8 kiến tạo).

    Ronaldo đã chịu nhiều chỉ trích khi tịt ngòi ở trận gặp Espanyol vòng trước. Và anh lập tức trả lời với bàn thắng vào lưới Valencia. 7 vòng đấu gần đây, CR7 “nổ súng” trong 5 trận. Hiệu suất ghi bàn là không hề tồi. Chỉ có ở Champions League là Ronaldo gặp khó khăn với 5 trận liên tiếp “tịt ngòi”. Nhưng hãy lưu ý rằng anh đã 5 lần kiến tạo cho đồng đội trong 5 trận đấu đó.

    Ở tuổi 32, Ronaldo vẫn tỏa sáng nhờ biết cách điều chỉnh lối chơi cho phù hợp
    Ở tuổi 32, Ronaldo vẫn tỏa sáng nhờ biết cách điều chỉnh lối chơi cho phù hợp

    Đó là một Ronaldo đồng đội hơn, hy sinh hơn cho lối chơi của tập thể. Ở tuổi ngoài băm, Ronaldo đã tự điều chỉnh lối chơi cho phù hợp với sức lực. Bớt dùng sức hơn, bớt rê rắt hơn và đề cao ý thức chiến thuật. Nhờ đó, anh vẫn đóng góp không nhỏ cho lối chơi chung dù thành tích ghi bàn không còn dồi dào như trước. Điển hình như ở trận thắng Napoli tại lượt đi vòng 1/8 Champions League, Ronaldo dọn cỗ cho Kroos bằng một pha nhả bóng vừa tầm. 

    Những cầu thủ chơi bóng thiên về dùng sức sẽ khó bền. Rooney là ví dụ tiêu biểu. Qua ngưỡng 30 là cầu thủ người Anh đã rời xa đỉnh cao. Ibrahimovic thì ngược lại, một tiền đạo mà sự thính nhạy trong vòng cấm không bị ảnh hưởng nhiều bởi tuổi tác. 

    Ronaldo hơn Rooney 8 tháng song không rơi vào bi kịch như người đồng đội cũ tại M.U. Bởi lẽ CR7 sở hữu những phẩm chất chơi bóng toàn diện. Vấn đề là anh muốn chơi thế nào mà thôi. 5-7 năm trước, Ronaldo phải rê qua bằng được vài hậu vệ đối phương rồi mới làm gì thì làm. Bây giờ, Ronaldo tính toán hơn trong từng pha xử lý. Nói nôm na, CR7 bây giờ phải dùng cái đầu nhiều hơn đôi chân. Và có một điều chẳng bao giờ thay đổi, Ronaldo vẫn là ngôi sao tấn công số một tại Bernabeu.

    CR7 mang kỷ lục về cho Real
    Với pha đánh đầu tung lưới Valencia, Ronaldo đã giúp Real Madrid lập kỷ lục về số trận ghi bàn liên tục (43 trận). Đây là thành tích vô tiền khoáng hậu trong lịch sử CLB. Lần gần nhất Real “tịt ngòi” là trước Man City tại lượt đi bán kết Champions League mùa trước. Hiện Real vẫn còn kém kỷ lục 44 trận liền ghi bàn do Barca thiết lập năm 1944.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay