Bằng chứng mới nhất là trong gala trao giải Chiếc giày vàng châu Âu mà Ronaldo được vinh danh, Perez lại chỉ nhắc tới Bale. Trước khi buổi lễ diễn ra, Perez nói với hai cầu thủ đi cùng là Casillas và Ramos: “Tôi chỉ quan tâm người thoát vị đã đến hay chưa”. “Người thoát vị” là cách gọi thân mật mà Perez dành cho Bale, sau khi cầu thủ này bị tờ Marca đưa tin là bị thoát vị đĩa đệm. Bale sau đó tới muộn hơn một chút còn Perez vẫn cố chờ anh ngoài cửa.
Bale được Perez cưng chiều vì nhiều lẽ. Thứ nhất, vị chủ tịch Real muốn bản hợp đồng gần 100 triệu euro của ông phải có vai trò và ảnh hướng xứng tầm tại Bernabeu. Thứ hai, Perez muốn đẩy Bale lên thành ngôi sao số một thay cho Ronaldo đã 29 tuổi và có thể rời Real bất cứ lúc nào. Không phải ngẫu nhiên mà mùa giải này, những quả đá phạt trực tiếp đã thuộc về Bale nhiều hơn. Tình trạng Bale và Ronaldo tranh nhau đá phạt như mùa trước đã không còn. Ancelotti đã dàn xếp mọi chuyện? Muốn làm được điều đó, vị HLV người Italia cần (và phải) thông qua ý kiến của Perez.
Cái ngày Bale thế chỗ Ronaldo trở thành cái tên ảnh hưởng nhất tại Bernabeu có lẽ không còn xa.