Ở trận đấu trên sân Di Stefano, Joao Felix được xếp đá chính bên cặp với lão tướng Luis Suarez. Với phong độ ấn tượng ở mùa giải này với 8 bàn và 3 pha kiến tạo trên mọi mặt trận, anh được kì vọng sẽ tỏa sáng ở trận derby Madrid.
Tuy nhiên, Felix lại thi đấu kém ấn tượng hơn nhiều. Felix không gây ra bất cứ nguy hiểm nào cho khung thành của Real Madrid. Cầu thủ 21 tuổi không tung ra được cú sút nà hay có 1 đường chuyền quyết định cho đồng đội.
Do Felix đang gây thất vọng và Atletico bị dẫn trước 1-0, HLV Diego Simeone buộc phải đưa anh rời khỏi sân ở phút 60 để nhường chỗ cho Saul Niguez. Có lẽ bực tức vì bản thân chơi tệ còn đội nhà bị dẫn trước, Felix khi lên khán đài đã đá vào các ghế ngồi. Tiếp đó, Felix vò đầu bứt tai, tỏ rõ thái độ thất vọng với chính mình.
Tâm trạng của Felix sẽ còn tồi tệ hơn khi chỉ sau 3 phút anh rời sân, thủ thành Jan Oblak phản lưới nhà sau tình huống dứt điểm đến từ Dani Carvajal, qua đó ấn định chiến thắng cho đội ĐKVĐ La Liga.
Giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-0, Real đã có mặt ở vị trí thứ 3 trên BXH La Liga 2020/21 khi có 23 điểm. Trong khi đó, Atletico dẫn đầu khi có 26 điểm.