Kể từ khi HLV Santiago Solari lên nắm quyền thay Julen Lopetegui hồi tháng 10 năm ngoái, Isco thường xuyên xuất hiện trên ghế dự bị. Ở chiến thắng 4-2 của Real Madrid trước Espanyol mới đây, tiền vệ người Tây Ban Nha tiếp tục phải ngồi ngoài xem đồng đội thi đấu và không được vào sân một phút nào.
Trong suốt trận đấu, Isco bị bắt gặp nói chuyện với thủ thành Luca Zidane, con trai của huyền thoại Zinedine Zidane và tếu táo rằng: "Tôi không ra sân bởi vì tôi đá kém". Có lẽ đây là lời nói nửa đùa nửa thật của Isco bởi mỗi khi được Solari tung vào sân, dấu ấn mà cựu ngôi sao Malaga để lại khá mờ nhạt.
Isco tếu táo nói chuyện với Luca trên ghế dự bị
Ở Real, Isco được biết đến là chân chuyền siêu hạng cùng khả năng rê dắt khéo léo. Trong hơn 6 mùa cống hiến cho Los Blancos, Isco đã thu về nhiều danh hiệu cao quý, trong đó có 4 chức vô địch Champions League, 1 La Liga và 4 FIFA Club World Cup.
Với việc đã hạ Girona 4-2 ở tứ kết kết lượt Cúp Nhà Vua, Isco hi vọng anh sẽ có cơ hội ra sân thể hiện mình trong cuộc tái đấu vào ngày 31/1 tới. Mùa này, Isco mới chỉ ghi 4 bàn trên mọi đấu trường cho Real.