Bóng Đá Plus trên MXH

El Clasico 2015 - Siêu kinh điển của thời đại mới
Trần Minh • 14:04 ngày 20/11/2015
Khi Real Madrid và Barcelona bước vào cuộc chạm trán cuối tuần này, đấy là lần đầu trong... thế kỷ 21, El Clasico vắng bóng cả Iker Casillas lẫn Xavi. Rõ ràng là một thời đại vừa trôi qua mà đôi khi chúng ta vì mải mê để tâm đến hiện tại đã không hề hay biết.
    Sau 15 năm, El Clasico sẽ không có hai trong số những biểu tượng lớn nhất của hai đội, cũng là biểu tượng của những cuộc thư hùng kinh điển. Casillas đứng thứ nhì trong danh sách những người dự nhiều trận El Clasico nhất (30 trận), chỉ kém Gento (35). Xavi thì đứng ở vị trí thứ 6 với 24 trận. Nhưng quan trọng không phải là sự dài hơi của sự nghiệp theo kiểu “sống lâu lên lão làng” mà là cả hai đã đại diện cho những gì tốt đẹp nhất của hai CLB Real và Barca. 

    Khi El Clasico có dấu hiệu leo thang về bạo lực, chính Casillas và Xavi đã đứng ra ký “hiệp ước ngưng chiến”. Họ còn giữ cho bầu không khí ĐT Tây Ban Nha luôn tích cực chứ không nhuốm màu thù địch. Cả hai đều được trao giải thưởng Hoàng tử Asturia cũng như được Hoàng gia vinh danh Huân chương danh dự về thể thao, vì những cống hiến về cả chuyên môn lẫn những giá trị bên ngoài thể thao.

    Nhận định & Bình luận trước trận Real Madrid - Barcelona

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    Nói đến Xavi và Casillas là nói đến một tình bạn đẹp, tình bạn giúp họ vượt lên trên những thù hận lịch sử. Tình bạn ấy khởi đầu từ... thế kỷ trước khi cả hai cùng sát cánh bên nhau ở VCK World Cup U20 năm 1999 tại Nigeria. Đấy là lần đầu Tây Ban Nha đăng quang giải U20 thế giới. Ở đó, Xavi và Casillas là hai nhân vật nòng cốt và họ mau chóng tìm thấy những điểm chung để có thể kết thành bạn.

    Từ đó, dù giữa Barca và Real chỉ là thù hận liên miên trải dài qua hai thế kỷ, Xavi và Casillas vẫn nuôi dưỡng cho tình bạn lớn dần lên. Họ là đối thủ trên sân, nhưng lại dành cho nhau sự ngưỡng mộ ngoài sân. Khi căng thẳng leo thang dưới thời Jose Mourinho dẫn dắt Real, Casillas đã chủ động gọi điện cho Xavi để giảng hòa. Điều ấy biến anh trở thành kẻ phản bội trong mắt Mourinho, người vẫn luôn tin rằng thù hận là cách duy nhất giúp Real thắng những trận El Clasico.

    Ngày Casillas phải rời Real sang Porto, Xavi là một trong những người hiếm hoi chỉ trích đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Anh bảo ở Italia, Juventus và Azzurri xem Gianluigi Buffon như một di sản phải bảo vệ, trong khi Casillas lại bị đẩy đi không thương tiếc.


    Cũng giống như Buffon, Casillas từng vô địch thế giới. Trong chức vô địch World Cup đầu tiên trong lịch sử Tây Ban Nha ấy, Casillas là thủ quân, Xavi là nhịp đập. Một người là thủ môn giỏi nhất lịch sử La Roja, người kia là kẻ thay đổi diện mạo bóng đá Tây Ban Nha vĩnh viễn. Hai nhân vật vĩ đại tạo nên một tình bạn vĩ đại, vượt lên trên sự thù hận của hai đội bóng lớn nhất La Liga.

    Sau 767 trận đấu cho Barca, Xavi sang Qatar. Sau 725 trận cho Real, Casillas sang Bồ Đào Nha. Người đầu ra đi trong nước mắt của các CĐV, người sau ra đi khi chỉ mình anh bật khóc. Tâm thế rất khác nhau, nhưng tình bạn dành cho nhau vẫn không thay đổi. “Tôi vẫn xem những trận Porto đá ở Champions League”, Xavi nói. Và khi El Clasico diễn ra, lần đầu kể từ khi biết nhau tại Nigeria năm 1999, Xavi và Casillas sẽ phải đứng ngoài cuộc chiến, làm một khán giả.

    Cả thời kỳ lịch sử đã vừa trôi qua mà đôi khi chúng ta quên mất.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội