Giống như câu chuyện trinh thám của nhà văn nổi tiếng Agatha Christie, thương vụ Angel Di Maria gia nhập M.U cứ mỗi ngày lại được hé lộ thêm những tình tiết mới. Mới đây, tờ The Telegraph đưa tin, Real Madrid sẽ nhận được thêm 5 triệu euro nếu như ngôi sao người Argentina giành “Quả bóng vàng” do France Football bầu chọn. Rõ ràng, chủ tịch Florentino Perez đã thu lợi tối đa từ thương vụ bán Di Maria, và 5 triệu thêm vào ấy có hay không cũng chẳng thấm vào đâu so với mức phí khổng lồ đội bóng Hoàng gia đã nhận.
Perez đối xử với Di Maria như thể anh là một món hàng, mà nếu như thấy có thể đem lại lợi nhuận ông sẽ sẵn sàng đẩy đi. Nhưng điều đó không có nghĩa vị doanh nhân này không có tình cảm. Có những mẫu cầu thủ ông ưa thích, điển hình là Karim Benzema. Tiền đạo người Pháp không phải siêu sao hái ra tiền như Cristiano Ronaldo, không phải hợp đồng kỷ lục như Gareth Bale, nhưng anh vẫn được hưởng bản hợp đồng mới có thời hạn tới năm 2019, ngay cả khi 2 chân sút khác tài năng và triển vọng đều có phần vượt trội là Gonzalo Higuain cùng Alvaro Morata đã phải ra đi.
Benzema thậm chí còn là ngôi sao người Pháp thi đấu nhiều trận nhất lịch sử đội bóng Hoàng gia, vượt qua cả Zinedine Zidane, cũng từng là một cái tên được Perez rất ưa thích.
Trở lại với tình thế của Di Maria cùng thương vụ chuyển nhượng tới M.U gây nhiều tranh cãi. Thực chất, yếu tố chuyên môn đóng vai trò cực nhỏ trong những quyết định của bộ đôi Perez-Jose Angel Sanchez, một chủ tịch và một CEO. Ngay cả câu chuyện “Quả bóng vàng” cũng thế, đó đơn thuần là một trò giải trí được Perez thêm vào nhằm lôi kéo sự chú ý của truyền thông, hơn là chỉ để hy vọng kiếm thêm vài triệu bạc.