Carlo Ancelotti cho biết ông thực sự cảm thấy bất ngờ và sốc trước màn trình diễn của Barca trước Granada đêm qua. Đây là trận thua thứ 2 trong vòng 1 tuần của Blaugrana, sau thất bại 0-1 trên sân Vicente Calderon của Atletico Madrid trong khuôn khổ lượt về tứ kết Champions League.
Trong khi đó, ở trận đấu trên sân Bernabeu, những pha lập công của Angel Di Maria, Gareth Bale, Isco và Alvaro Morata đã mang về chiến thắng 4 sao thuyết phục cho Real. Kết quả này tạm giúp Los Blancos san bằng điểm số với Atletico (79 điểm) trên BXH, do đội bóng của HLV Diego Simeone đêm nay mới ra sân.
Trả lời phỏng vấn sau trận, Ancelotti chia sẻ: “Tôi đã rất bất ngờ trước tin Barca bại trận. Nhưng vào giai đoạn quyết định này, tất cả các đội bóng đều muốn có bàn thắng để duy trì hy vọng của mình. Barca vẫn có thể lên ngôi, bởi bất ngờ là điều luôn xảy ra thường trực”.
Ancelotti cũng khẳng định kết quả này sẽ không phản ánh nhiều điều trước màn tái đấu của 2 đội tại trận chung kết Cúp Nhà Vua TBN vào giữa tuần sau, đồng thời đưa ra những nhận định về tình hình chấn thương của Sergio Ramos và Cristiano Ronaldo: “Tôi không nghĩ trận thua sẽ khiến Barca yếu đi. Trận đấu sắp tới sẽ vẫn rất đáng xem. Khả năng ra sân của Ramos và Ronaldo sẽ phụ thuộc vào tiến trình luyện tập của họ, trong khi Marcelo sẽ vắng mặt”.