Điểm đến tiềm năng của Bravo có thể sẽ là Man City. Tân HLV Pep Guardiola muốn có một cái tên chất lượng để cạnh tranh với Joe Hart và đã để ý tới... Ter Stegen. Tuy nhiên, phía Barca lại cho rằng thủ thành người Đức là tương lai của họ và gợi ý về Bravo, người được định giá 15 triệu euro.
Thoạt đầu, đây có vẻ là lựa chọn dễ dàng cho đội bóng xứ Catalan. Trong khi Bravo đã 33 tuổi thì Ter Stegen chỉ mới 24. Anh cũng chứng minh được khả năng và xử lý khá tốt áp lực tại Champions League. Vấn đề rắc rối là thủ môn người Chile lại gây ấn tượng mạnh nhờ sự ổn định cao độ. Hai mùa giải qua, Bravo gây dựng mối quan hệ tốt với các đồng đội trong hàng thủ và cho thấy tính chắc chắn. Anh giành được giải thưởng Zamora mùa 2014/15 với trung bình 0,51 bàn mỗi trận và mùa vừa qua, giữ sạch lưới tới 16 trận tại La Liga.
Ter Stegen lại không có sự nhất quán như vậy. Thường thì anh ta là một thủ môn chất lượng, nhưng một số dịp lại mắc các sai lầm rất khó chấp nhận. Năm 2015, Ter Stegen bắt hụt pha tạt bóng, tạo cơ hội cho Verratti của PSG ghi bàn dẫn đến thất bại 2-3. Kỹ năng xử lý bằng chân của thủ môn này cũng có vấn đề. Trước khi đến Barca, trong màu áo M’gladbach, anh lóng ngóng khi nhận đường chuyền về của đồng đội và để bóng đi vào lưới trong trận gặp Braunschweig. Gạt bỏ Bravo và đặt niềm tin vào Ter Stegen có nghĩa là đội bóng của Enrique chấp nhận sống chung với những tai họa tiềm ẩn.