Trước khi trải qua một thập kỷ rất thành công tại Premier League trong màu áo Man City và vừa trở lại La Liga vào năm ngoái để đầu quân cho Sociedad, Silva từng khoác áo Valencia và đây chính là đội bóng đã đưa tên tuổi anh trở thành một ngôi sao.
Khi Silva mới 14 tuổi, anh đã nhận được đề nghị từ Valencia. Không một chút do dự trước cơ hội tuyệt vời ấy, Silva đã nhận lời và đã nhanh chóng phát triển sự nghiệp với 168 trận, ghi 32 bàn, cùng 37 đường kiến tạo cho Los Che. Tại Valencia, Silva giành được Cúp Nhà Vua 2008, trước khi chia tay đội chủ sân Mestalla vào năm 2010 để chuyển sang Man City với giá chuyển nhượng 33 triệu euro và trở thành tượng đài tại đó.
Nhưng do đã qua thời kỳ đỉnh cao phong độ, cùng với mong muốn được trở lại quê nhà chơi bóng nên năm ngoái, Silva đã quyết định rời Man City và khi đó ưu tiên của anh vẫn là được tái duyên với Valencia. Song ước mong đó của Silva đã không thể trở thành hiện thực, để rồi cuối cùng anh đưa ra quyết định chọn Sociedad.
Tại Sociedad, dù đã ở tuổi 35 nhưng Silva vẫn thi đấu tốt với 1 bàn thắng cùng 4 pha kiến tạo sau 17 trận ở La Liga mùa này trước khi dính chấn thương. Và đây cũng chính là nguyên nhân khiến anh không thể ra sân đối đầu đội bóng cũ Valencia.