Vào đêm qua (5/7), Real Madrid lại tiến thêm một bước tới ngôi vương La Liga 2019/20 khi hạ Bilbao 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của Ramos trên chấm 11 mét.
Tuy nhiên, thắng lợi này của Los Blancos bị không ít người hâm mộ chế giễu rằng có sự giúp sức không nhỏ từ công nghệ VAR. Lý do là bởi trong hiệp 1, trung vệ Ramos đã có tình huống giẫm vào chân Raul Garcia đầy lộ liễu trong vòng cấm, nhưng VAR đã bỏ qua thay vì cho Bilbao hưởng phạt đền.
Bức xúc về lối chơi đầy tiểu xảo của Ramos nhưng trọng tài không tuýt còi, cựu hậu vệ Alves đã đăng tấm ảnh Ramos giẫm vào chân Garcia kèm dòng trạng thái lên trang cá nhân Twitter với giọng điệu châm chọc: "Một ngày nọ họ (Real) dạy chúng tôi rằng chúng tôi phải làm nhiều hơn những gì đang làm, hoặc sẽ không thể đạt tới tầm của họ, và là như vậy đấy".
Về phần Ramos, trung vệ kỳ cựu này một mực khẳng định việc anh giẫm lên chân của Garcia phía Bilbao chỉ là vô tình thay vì cố ý. Trong khi đó, chủ tịch Josep Maria Bartomeu ngầm ám chỉ VAR luôn thiên vị Real.
"VAR không ở mức mà mọi người mong muốn. Hậu phong tỏa, có nhiều trận đấu VAR thậm chí mất hút nhưng lại xuất hiện ở những trận đấu có cùng một đội. Nhiều CLB khác đã không gặp may.
VAR phải là công cụ giúp đỡ trọng tài. Trong vài trận đấu đã qua, mọi người đã thấy được việc VAR không được sử dụng hiệu quả ở những nơi nào", vị chủ tịch 57 tuổi cho biết.
Hiện tại, Real đang dẫn đầu La Liga 2019/20 với 4 điểm nhiều hơn Barcelona, trong khi giải đấu chỉ còn 4 vòng nữa sẽ hạ màn.
XEM THÊM
Bilbao 0-1 Real: Ramos lại ghi bàn trên chấm 11m, Real tiến thêm 1 bước tới chức vô địch