Sau 2 tháng, 8 vòng đấu, khác với dự đoán ban đầu, cuộc đua đến chức vô địch La Liga với 3 ông lớn Barcelona, Real Madrid và Atletico Madrid vẫn chưa thành hình. Trên bảng xếp hạng, Atletico và Real đang sóng đôi dẫn đầu nhưng Sevilla mới là đội xếp thứ 3. Và khoảng cách giữa đội dẫn đầu và đội xếp thứ 6 Athletic Bilbao chỉ là 3 điểm, tức đúng bằng 1 trận thắng.
Không nơi đâu trên cõi châu Âu cuộc đua đến chức vô địch lại khốc liệt đến vậy, kể cả Ngoại hạng Anh. Tại xứ sở sương mù, chỉ trong trường hợp Manchester United đánh bại Liverpool vào rạng sáng mai, cự ly cuộc đua giữa đội dẫn đầu và đội xếp thứ 6 mới tương tự La Liga. Còn hiện tại đội xếp thứ 6 tại Ngoại hạng Anh là Everton có 15 điểm, kém đội dẫn đầu Manchester City 4 điểm.
Nhìn sang các giải đấu lớn khác, Juventus (21 điểm) đã nhiều hơn đội xếp thứ hai AS Roma (16 điểm) tới 5 điểm sau 8 vòng đấu mở màn Serie A, Nice (23 điểm) nhiều hơn đội xếp thứ hai PSG (19 điểm) 4 điểm tại Ligue 1 còn ở Bundesliga, chỉ sau 7 vòng, Bayern Munich (17 điểm) dù vấp ngã nhiều hơn thông lệ vẫn tạo ra khoảng cách 2 điểm với đội đứng sau Cologne (15 điểm).
Hấp dẫn hơn nữa, ở vòng 9 diễn ra cuối tuần này, người hâm mộ sẽ có cơ hội chứng kiến những cuộc đại chiến trong top 6 La Liga. Cụ thể, Real Madrid sẽ tiếp đón Atheltic Bilbao trên sân nhà trong khi Atletico Madrid phải hành quân đến sân Sanchez Pizjuan của Sevilla. Với lịch thi đấu và cục diện như vậy, cuộc đua ở top đầu La Liga hứa hẹn sẽ còn rất nhiều xáo trộn.