Vào đêm qua, Real Madrid đã nhận thất bại đầu tiên tại La Liga 2019/20, khi bị Mallorca hạ với tỷ số 0-1 trên sân Iberostar. Ở trận cầu này, hậu vệ Odriozola đã bị truất quyền thi đấu ở phút 74, và điều này gián tiếp khiến Los Blancos không thể tìm được bàn gỡ do thua thiệt về quân số.
Chia sẻ sau trận đấu, Courtois trách móc: "Ở thẻ vàng đầu tiên, tôi nghĩ Odriozola đã chạm vào bóng chứ không phải cầu thủ đối phương. Nhưng thẻ vàng thứ 2 là công bằng. Tôi nghĩ khi đã có 1 thẻ vàng, Odriozola đáng lẽ không nên phạm lỗi như vậy. Tuy nhiên, đó là bởi cậu ấy rất quyết tâm".
Ngoài ra, Courtois còn khẳng định Real không hề thua trận do mất cảnh giác, mà là vì Mallorca đã có một trận đấu rất tốt. Anh nói: "Đó là Mallorca mà chúng tôi chờ đợi. HLV đã nói với chúng tôi rằng Mallorca sẽ khởi đầu rất quyết liệt. Sau đó, Real đã tạo ra các cơ hộ song đều bỏ lỡ".
Về phần mình, HLV Zinedine Zidane thừa nhận Real đang thiếu đi sự ổn định cần thiết: "Vấn đề là chúng tôi cần phải thể hiện rằng chúng tôi là đội bóng chất lượng. Đáng tiếc Real đã không làm được. Tôi sẽ không nói tôi đang lo lắng bởi tôi không thích từ này, nhưng nếu chúng tôi muốn giành được thứ gì đó trong mùa giải này, chúng tôi cần sự ổn định".
Thất bại trước Mallorca khiến Real để mất ngôi đầu La Liga vào tay đại kình địch Barcelona với 1 điểm ít hơn (18 so với 19). Vào giữa tuần tới, Los Blancos sẽ làm khách trước Galatasaray ở lượt trận thứ 3 vòng bảng Champions League.