Sau khi Sevilla nếm mùi thất bại lần thứ 9 trong mùa giải này trước Athletic Bilbao vào đầu tháng, có thể hiểu rằng Sergio Ramos chỉ là sự thất vọng toàn tập. Hậu vệ huyền thoại đã nổi cáu với các CĐV luôn miệng chê bai mình cho dù đây là đội bóng quê hương.
Bị phân tâm bởi những tiếng hô vang từ khán đài khi anh thực hiện cuộc phỏng vấn với DAZN, Ramos rít lên: “Hãy tôn trọng một chút. Im đi lũ khốn”. Nó cho thấy màn tái hợp này đã bị đầu độc ở Estadio Ramon Sanchez-Pizjuan trong 18 tháng qua.
Hiện tại, Sevilla - đội đã thay HLV thứ ba trong một mùa giải sau 20 trận - chỉ hơn nhóm xuống hạng một điểm, khi chỉ thắng ba lần ở La Liga. Nhà vô địch Europa League thực sự gục ngã? Sevilla không xa lạ gì với nguy cơ xuống hạng, khi họ đang rơi vào t&igra