Bóng Đá Plus trên MXH

Có âm mưu để Barca thua El Clasico
Minh Kiệt • 07:30 ngày 23/10/2015
Trận El Clasico giữa Barcelona và Real Madrid vào ngày 21/11 tới vừa bị phủ một bức màn hoài nghi, khi một vị trợ lý trọng tài đã vô tình tiết lộ thông tin ông bị ép làm việc theo hướng có lợi cho đội bóng thủ đô Madrid.

    TỪ MỘT CÁO BUỘC…


    Một vị luật sư đã trình báo đến các công tố viên của Cục chống tiêu cực của thành phố Barcelona về việc một trợ lý trọng tài đã bị Hiệp hội trọng tài Tây Ban Nha gây sức ép để làm lợi cho Real trong trận El Clasico tới đây. Vị luật sư này cho biết, ông đã nói chuyện điện thoại với người trợ lý kia hồi tháng 9 vừa qua. Trong điện thoại, vị trợ lý này tiết lộ là ông được yêu cầu phải kiểm soát trận đấu theo hướng bất lợi cho Barcelona. Vị này cũng cho biết thêm là một trọng tài khác cũng đã nhận được yêu cầu tương tự. 

    Vì sao một vị trợ lý trọng tài lại bị yêu cầu gian dối mà không phải là một trọng tài chính? Chính vị trợ lý này cũng đã trả lời với người luật sư nọ: “Bởi vì những quyết định quan trọng nhất trên sân nên được thực hiện bởi một người đứng ngoài sân”. 


    Đấy là một câu trả lời nghe có vẻ hợp lý. Bởi vì ai cũng biết trong một trận El Clasico, áp lực truyền thông và khán giả là khủng khiếp đến như thế nào. Trọng tài chính sẽ bị soi rất kỹ, việc ông ta tin vào nhận định của một trợ lý sẽ dễ chấp nhận hơn. 

    Danh tính của vị trợ lý đưa ra tiết lộ khủng khiếp nêu trên được giữ kín bởi người ta không muốn ông gặp rắc rối. Tất nhiên Cục chống tiêu cực của thành phố Barcelona sẽ không thể bỏ qua một thông tin quan trọng đến như thế mà sẽ tiến hành điều tra ngọn ngành sự việc.

    Trong một chiều thông tin khác, tờ L’Esportiu và kênh phát thanh Cadena COPE còn đưa ra những tiết lộ cụ thể hơn. Theo đó, danh tính của vị luật sư nêu trên là Jacinto Vicente trong khi vị quan chức ra chỉ thị thiên vị cho Real chính là Jose Angel Jimenez Munoz de Morales, một thành viên trong Hội đồng trọng tài Tây Ban Nha. Jacinto Vicente, theo lời Cadena COPE, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ nguồn tin, nhưng đồng thời muốn vụ này được phanh phui đến ngọn ngành để trả lại sự trong sạch cho trận đấu vốn là “đặc sản” của La Liga. 

    … ĐẾN ÁP LỰC CỦA REAL


    Đây không phải là lần đầu tiên chuyện tiêu cực tại La Liga xuất hiện. Trước đây, người ta vẫn tin là Real Madrid hoặc Barcelona chấp nhận trả tiền cho một đội bóng nếu họ có thể cầm chân hoặc tốt hơn là đánh bại đại kình địch của mình. Tiêu cực cũng đã xuất hiện rải rác những mùa gần đây khi có thông tin Real Zaragoza là một trong nhiều CLB tham gia dàn xếp tỷ số. 

    Các cầu thủ như Gabi (hiện đang đá cho Atletico) hay Ander Herrera (Man United) đều đã được mời đến tòa án nhiều lần để lấy lời khai bởi họ cũng liên đới do từng thi đấu cho Zaragoza.

    Thế nhưng thông tin của vị trợ lý trọng tài nêu trên là một quả bom thật sự. Vì nó hé lộ về một cuộc dàn xếp ngay trong trận đấu được sự quan tâm của cả thế giới. Cảnh sát Tây Ban Nha đã vào cuộc. Họ sẽ liên hệ với tất cả những người có liên quan trong vụ việc để tìm ra ngọn nguồn sự thật.
    Vẫn có câu “không có lửa làm sao có khói”. 

    Vì thế nên cáo buộc nêu trên vẫn tạo ra một làn sóng lớn trong dư luận Tây Ban Nha, đặc biệt là tại xứ Catalan. Hai tờ báo thể thao lớn nhất Barcelona là Sport và Mundo Deportivo đều đưa lời cáo buộc này trên trang nhất với tâm thế Barca là... kẻ bị hại.


    CLB Real và chủ tịch Florentino Perez đang đứng trước áp lực nặng nề trước trận El Clasico vào cuối tháng 11 tới. Mùa bóng trước Barca vừa giành cú “ăn ba”, Perez đã phải sa thải HLV được công chúng yêu mến là Carlo Ancelotti để thuê HLV theo trường phái thực dụng là Rafa Benitez. 

    Thời gian qua lối chơi của Real vẫn bị chê là quá nhàm chán trong khi Benitez bị xem là quá hèn nhát. Nếu Real mà không giành kết quả tốt tại Bernabeu trong trận El Clasico tới đây, cả tập thể Real từ trên xuống dưới sẽ hứng chịu áp lực cực lớn.

    Vì áp lực đó mà người ta dễ tin hơn khi có tin Real vận dụng ảnh hưởng để mua chuộc Hội đồng trọng tài. Đầu mùa bóng này, HLV Diego Simeone cũng đã gây ra một cơn bão khi tuyên bố có một sự dàn xếp để Real có thể lên ngôi vô địch La Liga mùa này một cách dễ dàng. Ngày ấy Simeone nói: “Một CLB như Real không thể trải qua 7 năm mà không vô địch La Liga lần nào. Thật đáng buồn khi mùa này mọi thứ có vẻ sẵn sàng để Real vô địch”.

    Phải chăng quả thực có một âm mưu để giúp cho Real và Perez sống sót?

    Luật sư Jacinto Vicente trả lời tờ Sport: “Một trợ lý trọng tài gặp vấn đề và muốn nói chuyện với tôi. Tôi có thể suy luận vị trợ lý này không đến từ Barcelona (nếu không thì ông ta đâu có được chọn bắt trận El Clasico). Tôi biết là mình phải rời Barcelona để gặp ông ta. Ông ấy bảo không muốn danh tính bị tiết lộ, nhưng vẫn muốn vụ việc  được đưa ra ánh sáng để bảo vệ sự trong sạch của bóng đá Tây Ban Nha”.

    Benitez phản pháo Simeone
    HLV Rafa Benitez cười vào cáo buộc của Diego Simeone khi cho rằng “có một lộ trình để Real vô địch La Liga mùa này”. HLV của Real nói: “Hãy xem đâu mới là đội được hưởng phạt đền nhiều nhất mùa này. Tôi nghĩ con số ấy đã nói lên tất cả”. Tại La Liga mùa này, Barca được hưởng tới 7 quả phạt đền sau 8 trận đấu, nhiều nhất... châu Âu, trong khi Real mới đúng 1 lần được hưởng phạt đền.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội