Bóng Đá Plus trên MXH

Chi 50 triệu euro cho tuyến giữa 2 năm qua, Real vẫn phải cậy nhờ Ramos
Lý Nam • 15:36 ngày 09/05/2015
Chi ra 50 triệu euro để củng cố sức mạnh tuyến giữa trong 2 năm qua, nhưng tới giai đoạn quan trọng nhất của mùa giải, Real Madrid vẫn phải sử dụng hậu vệ Sergio Ramos trong vai trò tiền vệ trụ.
    Vẫn biết, Ramos là một hậu vệ đa năng nhờ khả năng công thủ toàn diện của mình. Nhưng với những cái tên như Lucas Silva, Sami Khedira và Asier Illarramendi trong đội hình, không thể nói Carlo Ancelotti lại “bí” tiền vệ trụ tới mức phải hy sinh một trung vệ cứng. Đây cũng được xem là vấn đề chính dẫn tới thất bại 1-2 của Real trước Juventus tại bán kết lượt đi Champions League.

    Rất khó lý giải vì sao Real lại rơi vào hoàn cảnh này. Khi được Florentino Perez đưa về từ Real Sociedad, Illarramendi từng được xem là một “truyền nhân” của Xabi Alonso. Nhưng rồi phong độ của anh cứ giảm dần, tỉ lệ thuận với số phút được Ancelotti cho ra sân thi đấu.

    Bên cạnh đó, chẳng ai biết vì sao bản hợp đồng “tuyệt vời” Lucas Silva lại “ngốn” của Real những 16 triệu euro, để rồi tới thời điểm này, anh vẫn dường như “vô hình” trong mắt các Madridista. Có cảm tưởng như Ancelotti chỉ coi anh là một giải pháp tương lai, nhưng tương lai Real sẽ thế nào nếu nó được đặt lên vai những cầu thủ mà tới nay tiềm năng vẫn chưa được thể hiện?


    Trường hợp thứ ba, cũng là trường hợp rõ ràng nhất. Khedira, một tiền vệ trụ đích thực, chỉ còn thời hạn hợp đồng tới cuối tháng 6 này. Anh chắc chắn không được Real gia hạn, và kể từ khi mối quan hệ giữa 2 bên sụp đổ, Ancelotti không sử dụng Khedira nữa.

    Giữa hoàn cảnh ấy, sự thiếu vắng Luka Modric vì chấn thương ngay trước trận lượt về derby Madrid trong khuôn khổ Champions League khiến Carletto phải tìm cách xoay sở. Ramos được kéo lên chơi như một tiền vệ trụ lần đầu tiên ở chuyến làm khách tới Nou Camp mùa giải năm ngoái, và đó có thể coi là một màn trình diễn thành công. Anh đã được chiến lược gia người Italia tiếp tục đặt kỳ vọng, với nhiệm vụ kiểm soát bóng và giữ nhịp.

    Tuy nhiên, sau những màn trình diễn khá ổn, anh thực sự “chìm nghỉm” ở trận bán kết lượt đi với Juventus. Ramos tỏ ra khó khăn trong việc thích nghi vị trí, và bị giới chuyên môn chỉ trích thậm tệ sau trận đấu, mặc dù vẫn được Ancelotti hết lời bênh vực.


    “Tôi chưa quyết định liệu có để Ramos đá tiền vệ nữa hay không”, nhà cầm quân 55 tuổi nói. “Nhưng công cuộc thử nghiệm Ramos-tiền vệ vẫn chưa kết thúc đâu. Cậu ấy có thể chơi ở nhiều vị trí, và bất kể vị trí nào, tôi đều đặt niềm tin vào cậu ấy 100%”.

    “Ramos đã có một trận đấu khó khăn tại Turin, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ấy không đủ năng lực đá tiền vệ. Tôi sẽ tiếp tục sử dụng cậu ấy trong vai trò đó nếu như cảm thấy cần thiết. Tôi chọn nhân sự cho từng trận cụ thể, nhưng không phải vì tôi thiếu niềm tin vào những tiền vệ khác mình có”.

    “Việc sử dụng Ramos ở tuyến giữa không phải là một canh bạc. Tôi đã thành công trong các trận gặp Atletico Madrid và Sevilla… Tôi không nghĩ quyết định này là một sự liều lĩnh”, Ancelotti kết luận.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội