Bóng Đá Plus trên MXH

Càng thắng đậm, Atletico càng thấy cần tiền đạo
TÙNG LÂM • 09:16 ngày 21/09/2020
Trong trận giao hữu duy nhất trước mùa giải mới sẽ diễn ra vào cuối tuần này, Atletico Madrid đã vùi dập Almeria với tỷ số 4-1. Đáng chú ý là cả 4 cầu thủ tấn công được sử dụng là Alvaro Morata, Diego Costa, Mollejo và Ivan Saponjic đều ghi bàn. Có vẻ như HLV Diego Simeone không còn phải lo lắng về hàng công?

    Đa nhưng có tinh?

    Trận giao hữu với Almeria được tổ chức theo thể thức khá đặc biệt. Thay vì 90 phút, trận đấu này kéo dài 120 phút, và được chia làm 4 hiệp. Đây là cơ hội tốt (đúng là duy nhất) để Atletico chuẩn bị thể lực cho các cầu thủ, và thực tế là HLV Simeone đã tận dụng triệt để cơ hội này. Trong 60 phút đầu tiên, ông tung ra sân một đội hình xuất phát. Và 60 phút tiếp theo là một đội hình khác. Trong số tất cả những cầu thủ được đăng ký trong danh sách đội 1, duy nhất Manu Sanchez là không được ra sân phút nào. 

    Thoạt nhìn, mọi thứ đều hoàn hảo. Chiều sâu của đội hình đã được thể hiện. Trừ Felix, các tiền đạo được sử dụng (Diego Costa, Morata, Saponjic) đều đã ghi bàn. 4-1 cũng là một tỉ số đẹp, đủ để tạo đà tâm lý cho cả đội trước trận đấu đầu tiên (Atletico thi đấu muộn hơn do bận dự Champions League). HLV Simeone đã có thể xoa tay hài lòng? Không hẳn. Thứ nhất, nói gì thì nói đây chỉ là một trận giao hữu (hẳn chưa ai quên năm ngoái Atletico từng đè bẹp Real Madrid 7-3 ở ICC?) Thứ hai, bảng tỉ số không nói đúng sự thật về hàng công của Atletico.

    Atletico thắng đậm, nhưng cách tấn công vẫn tỏ ra bế tắc. Thực tế là 3 trong 4 bàn thắng của họ được ghi trong 60 phút cuối, sau khi cả hai đội đều đã thay người loạn hết cả lên. Costa và Morata đều ghi bàn, nhưng họ vẫn tỏ ra thiếu sắc bén. Ngoài ra còn có nỗi lo về phong độ của Felix (trận này không ghi bàn thì trận nào?) Sự tỏa sáng của những cầu thủ dự bị như Mollejo và Saponjic đem lại chút hứng khởi và hi vọng. Nhưng ai cũng biết họ sẽ không phải là những người lĩnh xướng hàng công của Atletico khi vào mùa giải.

    Diego Costa vừa ghi bàn cho Atletico nhưng vẫn có thể bị bán

    Vẫn đợi chờ viện binh

    Trước thềm mùa giải mới, HLV Simeone có hai sự lựa chọn. Hoặc là tiếp tục đặt niềm tin vào những Costa và Morata, với hy vọng họ sẽ bừng sáng và tìm lại được phong độ từng giúp bộ đôi này trở thành những tiền đạo trị giá nhiều chục triệu euro. Ngoài ra, còn hy vọng Felix sau một năm đầu tiên thích nghi sẽ bắt đầu chứng tỏ được giá trị của cầu thủ tuổi teen đắt giá nhất thế giới. Cơ sở của lựa chọn này là... niềm tin. Bởi vì về cơ bản, Atletico không thay đổi con đường. Nên nếu đích đến của họ khác đi, thì sẽ phải hi vọng rất nhiều vào cơ duyên.

    Lựa chọn thứ hai là chủ động hành động. Mà ở đây là chủ động tăng cường cho vị trí còn yếu nhất - trung phong. Thực tế thì có vẻ như đây mới là lựa chọn của HLV Simeone. Atletico đã được liên hệ với những số 9 tên tuổi, gồm Edinson Cavani, Luis Suarez và cả Alexandre Lacazette. Đây đều không phải là những giải pháp lâu dài. Nhưng thực tế lúc này Atletico không cần một giải pháp mang tính lâu dài (Felix chính là giải pháp đó), họ cần một giải pháp tức thời, có thể giải quyết ngay lập tức bài toán ghi bàn (đúng hơn là không biết ghi bàn) đã gây nhức nhối cả mùa giải trước.

    Bệ phóng của Atletico vẫn là hàng thủ chắc chắn và thực hiện số bàn thua của họ mùa trước chỉ nhiều hơn mỗi Real Madrid. Nhưng HLV Simeone biết rằng, nếu muốn mơ cao, một hàng thủ hay chỉ mới là điều kiện cần.

    Cả Costa lẫn Morata đều có thể bị bán
    Thực tế là HLV Simeone không có ý định giữ lại Costa và Morata. Một trong hai người, thậm chí cả hai, có thể bị bán nếu Atletico mua được một trung phong mới và nhận được một đề nghị phù hợp. Vấn đề là mãi chưa thấy “lời đề nghị phù hợp nào”. Nếu Morata còn được Juventus liên hệ, thì Costa thậm chí còn không có người hỏi mua.

    17 - Từ khi trở lại Atletico Madrid cách đây hai mùa rưỡi, Diego Costa mới chỉ ghi được có 17 bàn thắng. Tính theo mùa thì trung bình mỗi mùa anh đóng góp cho Atletico chưa tới 5 bàn dù có giá tới hơn 60 triệu euro.

    XEM THÊM

    Coutinho nhận giải thưởng cá nhân đầu tiên tại Barca

    Real mất 6 cầu thủ tấn công: Trông cả vào đôi cánh 'thần đồng'

    SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội