Bóng Đá Plus trên MXH

Barcelona 1-2 Alaves: Barca thua sốc tại Nou Camp

06:20 ngày 11/09/2016
HLV Luis Enrique đã quá chủ quan khi cất đi 80% chủ lực trên băng ghế dự bị và cái giá ông phải trả cho canh bạc mạo hiểm này là trắng tay. Thua cực sốc ngay trên sân nhà, Barca bị Real Madrid cho hít khói trên BXH.
    BÀN THẮNG
    BARCA: Mathieu (46’)
    ALAVES: Deyverson (39), Gómez (64’)

    VIDEO: Barcelona 1-2 Alaves
    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.

    Trước một Alaves rõ ràng là dưới cơ, HLV Luis Enrique quyết định chơi một canh bạc mạo hiểm khi cất gần như tất cả những hỏa lực mạnh nhất của Barca trên băng ghế dự bị. Trên sân, Neymar là cầu thủ ngôi sao duy nhất và dĩ nhiên mọi trọng trách đổ dồn lên vai anh. Có lẽ Enrique đã nghĩ rằng, một mình Neymar là đủ để giải quyết Alaves.

    Tuy nhiên, Barca đã cho thấy khá nhiều sự hạn chế khi vắng bóng các ngôi sao lớn. Neymar có thể là một cầu thủ hay, nhưng một mình tài năng của anh là chưa đủ để tạo nên thế trận lấn lướt cho Barca. 

    Đội chủ sân Nou Camp tấn công bế tắc và thậm chí còn phải nhận bàn thua trước sau pha chạy cắt mặt dứt điểm tuyệt đẹp của Deyverson phút 39. Mãi tới đầu hiệp 2 Barca mới có bàn gỡ. Neymar đá phạt góc, trung vệ Mathieu bật cao đánh đầu tung lưới đối thủ. Đây không phải là một pha lập công theo phong cách quen thuộc của Barca và nó vẫn chưa thể kéo Barca thoát khỏi bế tắc.

    Barcelona quá chủ quan nên đã nhận trái đắng trước Alaves ngay trên sân nhà
    Barcelona quá chủ quan nên đã nhận trái đắng trước Alaves ngay trên sân nhà
    Barcelona quá chủ quan nên đã nhận trái đắng trước Alaves ngay trên sân nhà

    Cực chẳng đã, Enrique đành lần lượt đưa dàn siêu sao của mình vào sân. Chỉ trong vòng 6 phút, từ 60-66, lần lượt Messi, Iniesta và Suarez được sử dụng. Nhưng bất chấp sự có mặt của dàn siêu sao, Barca thậm chí còn… thua thêm. Phút 64, hàng thủ Barca mắc sai lầm nghiêm trọng để Ibai Gómez xộc thẳng vào vòng cấm địa thoải mái đệm lòng hạ gục thủ thành Cillessen.

    Không tạo được thế trận lấn át, lại chịu bất lợi về tỷ số, Barca cực kỳ khó đá khi Alaves chơi phòng ngự rất rát nhờ vào nền tảng thể lực vượt trội so với đối thủ. Messi đã 2 lần thử vận may từ những cú đá phạt trực tiếp, nhưng cả 2 cú đá đều chệch rất xa khung thành đối thủ.

    Thua sốc Alaves trong vòng đấu mà cả Real và Atletico Madrid đều giành chiến thắng, Barca tụt lại khoảng cách 3 điểm so với đối thủ Real. Tại một giải đấu mà Barca thừa hiểu có rất ít CLB đủ khả năng khiến Real mất điểm, việc kém đối thủ 3 điểm trong giai đoạn khởi đầu mùa bóng là điều rất tồi tệ với Barca.

    ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
    Barcelona: Cillessen; Vidal, Mathieu, Mascherano, Digne; Busquets, Rakitic, Denis (Messi, 60’); Turan (Iniesta, 64’), Alcacer (Suarez, 66’), Neymar.
    Alaves: Pacheco; Femenia (Vigaray, 74’), Laguardia, Alexis, Theo, Garcia; Torres, Llorente, Ibai (Camarasa, 79’); Deyverson, Edgar (Espinoza, 70’).
    Trang Anh • 06:20 ngày 11/09/2016

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    • 07:06 ngày 11/09/2016

      Sao bảo đội hình có chiều sâu, lực lượng hùng hậu mà! Kiểu này gặp mấy đội top trên chắc thua cả rổ.

      • 07:43 ngày 11/09/2016

        Đang thử nghiệm đội hình mà! Từ từ rồi khoai sẽ nhừ! :)

      • 08:42 ngày 11/09/2016

        Nói chuyện là biết không biết xem bóng đá rồi... Bóng đá chứ không phải hiệu ứng dây chuyền... Không đơn giản như chú nghĩ... Chú e còn non lắm về uống sữa tiếp đi!!!

      • 08:49 ngày 11/09/2016

        Lúc tỉ số hòa 1-1 tung m21 vào là tôi biết thua rồi. Phá nát lối chơi của baca thua là phải

      • 22:10 ngày 11/09/2016

        Thật khó hiểu, khi tôi lấy tên thật Nguyên Cr7 "còm" về Barca thì bị Cule xúm vào ném đá, giờ lấy tên giả Stone thì lại được ủng hộ tới 110 like. Fan Barca dường như chỉ thấy cái tên Nguyên là gầm lên rồi chứ ko hiểu hết nội dung còm.

      • 22:27 ngày 11/09/2016

        Thật khó hiểu, khi tôi lấy tên thật Nguyên Cr7 "còm" về Barca thì bị Cule xúm vào ném đá, giờ lấy tên giả Stone thì lại được ủng hộ tới 110 like. Fan Barca dường như chỉ thấy cái tên Nguyên là gầm lên rồi chứ ko hiểu hết nội dung còm.

    • 09:06 ngày 11/09/2016

      mấy ông dự bị Barca đá kiểu này thì sao mà xoay tua được đây

    • 09:17 ngày 11/09/2016

      Cái giá của sự chu quan quá đat

    • 08:10 ngày 11/09/2016

      ngay vả với đội hình mạnh nhất.Chỉ có tuyến tiền vệ và tiền đạo mới đủ sức so với bayen và REAL.còn hàng thủ thì chắc chỉ đủ tuổi đá cho EVERTON

    • 09:13 ngày 11/09/2016

      Hậu quả của việc khinh địch. Một con muỗi thôi cũng có thể lấy mạng sống của bạn.

    • 09:41 ngày 11/09/2016

      tin vui đây rất vui chúc mừng Cule chân chính

    • 08:34 ngày 11/09/2016

      lực lượng Barca mỏng dính, đội hình chính mạnh thôi, đá FIfa mà tối ưu đội hình thì dù Mascherano hay Rakitic có phong độ cùi nhất vẫn dc đá :v

    • 08:12 ngày 11/09/2016

      Enrique: "Chỉ Barca mới có thể đánh bại Barca"

    • 08:06 ngày 11/09/2016

      Enrique là huấn luyện viên tầm trung...

    • 07:34 ngày 11/09/2016

      Đêm qua mà đánh 1- 2 100k là giờ có 12 triệu tiêu rồi phải k mấy thím ..

    • 10:28 ngày 11/09/2016

      Mấy antifan chắc hả hê lắm. Lúc Barca thắng còn anti nữa mà nói chi khi Barca thua. Mùa trước, giai đoạn đầu La Liga Barca thua Celta Vigo 1-4, thua Valencia 1-2 để rồi cuối mùa giải phải đứng hạng nhất.

    • 12:09 ngày 11/09/2016

      không thấy barca đem hầu hết các tân binh ra để họ làm quen và thử nghiệm đội hình ah, thua là bt thôi, có biết xem bóng đá k vậy, hay chỉ nghe barca và messi là nhảy vô cắn bậy hả các anti, lo cho real của mấy thím kìa, đội hình già nua và còn bị cấm chuyển nhượng, k biết năm nay perez sẽ bỏ tiền ra mua cúp nào nhỉ, c1 thì mới mua năm ngoái rồi kkkk

    • 09:46 ngày 11/09/2016

      Alaves là đội bóng lớn mòa..họ có chiều sâu lực lượng nhiều sao họ thắng là bt thôi. Hình như là barca mà ta.ahihi

    • 10:10 ngày 11/09/2016

      cho chết vì tội khinh địch

      • 14:13 ngày 12/09/2016

        và đội thắng là đội mới lên hạng, trình cầu thủ k = dự bị

    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay