Kinh điển năm nay, với việc trùng vào thời điểm Real vừa trở về sau chức vô địch FIFA Club World Cup, nên các cầu thủ Barca sẽ phải xếp hàng chào đón các cầu thủ Real ở Bernabeu. Tháng 1/2015, Valencia từng làm điều này khi đón Real trở về sau chiến công ở FIFA Club World Cup 2014 tại Morocco. Sau đó đúng một năm, đến lượt Barcelona nhận vinh dự, khi mang chức vô địch từ Nhật Bản trở về. Đội bóng xứ Catalan được Betis tiếp đón với hai hàng rào danh dự. Sẽ chẳng có gì đáng nói, nếu mối thâm thù giữa Barca và Real không quá lớn, dẫn đến một hành động đẹp lại trở thành việc khó xử cho người xếp hàng.
Kết cục như chúng ta đã biết. Cách đây 2 ngày, giám đốc đối ngoại của Barcelona là Guillermo Amor đã tuyên bố đội bóng xứ Catalunya sẽ không xếp hàng để chào đón Real ra sân trong trận El Clasico tại Bernabeu vào ngày 23/12 tới. Đây là lần thứ hai, Barca “lật kèo”. Lần thứ nhất, chính là trận lượt về Siêu Cúp Tây Ban Nha, thời điểm Real vừa thắng Man United tại Siêu Cúp châu Âu. Với việc lần thứ hai tuyên bố đi ngược lại nguyên tắc thượng võ của bóng đá Tây Ban Nha, Barca đã “leo thang chiến tranh” giữa họ và Real ngay trước khi bóng lăn.
Câu hỏi đặt ra, có đáng hay không khi đặt “Truyền thống hận thù” cao hơn “Truyền thống chơi đẹp”? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta phải đặt mình vào Barca. Đội bóng ở vào tình huống khó khăn khi ngày 27/10 vừa qua, Nghị viện Catalunya đã quyết định đơn phương tuyên bố độc lập, và thông báo về việc tách khỏi Tây Ban Nha. Điều này dẫn đến một vụ khủng hoảng chính trị khi họ bị EU và chính quyền Madrid phản đối, dẫn đến bị tước quyền tự trị, còn các quan chức của Catalan phải sống lưu vong. Tuy nhiên, Barcelona - một vũ khí tinh thần của vùng đất thì không được phép quên. Việc Barca vỗ tay cúi đầu trước nhà vô địch Real, chính là phép “thua cuộc tinh thần” trước khi bầu cử sớm tại vùng tự trị này diễn ra vào tháng 1/2018.
Họ có lý, nhưng đây là bóng đá. Tôn chỉ của FIFA là “Bóng đá không dính tới chính trị”. Dẫu cho cuộc đấu này được tôn vinh lên tầm Siêu kinh điển chính vì có nét chính trị lẩn khuất phía sau hai đội. Nhưng bóng tối là bóng tối, không thể là ánh sáng. Chính trị là “gia vị” của cuộc tranh tài này. Nhưng sẽ mất hay nếu biến nó thành “món chính”. Chưa kể, Barca luôn là đội nói nhiều nhất về cái “đẹp”. Bây giờ, chính họ đã làm cái không đẹp trong thể thao. Khi chính trị khiến tinh thần thượng võ mất đi, sẽ ra sao với người hâm mộ?
9 năm trước, Kinh điển lượt về giữa Real và Barca đã diễn ra sau khi Kền kền trắng vừa đủ điểm vô địch La Liga 2007/08. Barcelona đã thể hiện đúng tinh thần, khi đứng thành hai hàng để chào mừng vị tân vương. Nỗi nhục hôm đó, Barca đã biến thành hành động. 4 tháng sau, Pep Guardiola về. Ông và đế chế tiqui-taca vùi dập Real dưới gót giày. Đôi khi một lần đau đổi lại vạn nụ cười.
Hàng rào Barca sẽ không có trong hiện tại. Nhưng không đồng nghĩa với việc, Barca sẽ mỉm cười ở tương lai.