1 vòng trước khi La Liga 2020/21 khép lại, Barca đã chính thức nói lời tạm biệt giấc mơ vô địch. Ngay trên sân nhà Camp Nou, dù sớm mở tỉ số trong hiệp 1 với pha lập công của Lionel Messi, nhưng đoàn quân của Ronald Koeman đã để Celta Vigo lội ngược dòng thắng 2-1 với cú đúp của tiền đạo Santi Mina. Sau 37 vòng đấu, Barca được 76 điểm, kém đội nhì bảng Real Madrid 5 điểm và kém đội đầu bảng Atletico tới 7 điểm.
Thực ra, dù Barca đánh bại Celta Vigo, họ cũng không còn hy vọng vô địch mùa này. Bởi trong trận đấu diễn ra cùng giờ, Atletico đã có một phen chết đi sống lại, với chiến thắng ngược dòng 2-1 trước đội khách Osasuna. Điều cay đắng cho Barca là người ghi bàn quyết định giúp Atletico giành 3 điểm để chấm dứt hy vọng vô địch của họ lại chính là Luis Suarez, tiền đạo đã bị đội bóng xứ Catalunya hắt hủi cách đây gần 1 năm.
Tuy nhiên, việc thầy trò HLV Koeman để thua Celta Vigo vẫn không thể chấp nhận được đối với những người yêu mến đội bóng xứ Catalunya. Thất bại 1-2 trên sân nhà ở trận đấu đêm Chủ nhật vừa qua phản ánh đúng bộ mặt thật của Barca ở La Liga mùa này. Đó là một tập thể rệu rã, thiếu bản lĩnh, luôn vấp ngã ở thời khắc quan trọng.
5 vòng đấu gần đây là bước ngoặt quyết định khiến Barca phải sớm dừng cuộc đua vô địch. Ở trận tiếp đón Granada tại vòng 33, nếu thắng, Barca sẽ vươn lên cướp ngôi đầu bảng của Atletico. Nhưng Barca lại để đội khách ngược dòng thắng 2-1, dù Messi mở tỉ số từ khá sớm. Ở vòng tiếp theo, họ vất vả mới lật ngược tình thế thắng Valencia 3-2. Tiếp đó là trận hòa không bàn thắng trước Atletico và trận hòa 3-3 trên sân của Levante trong thế dẫn trước 2 bàn, trước khi thầy trò Koeman bị Celta Vigo kết liễu số phận.
Đây là mùa giải thứ 2 liên tiếp, Barca không thể giành chức vô địch La Liga và chắc chắn sẽ là một trong những mùa giải tồi tệ nhất trong vòng hơn 1 thập kỷ qua. Tuy nhiên, có lẽ những người yêu mến Barca cũng không cần phải khóc cho đội nhà. Thầy trò Koeman xứng đáng với kết cục như vậy, khi họ chưa bao giờ cho thấy khát khao chiến thắng và bản lĩnh của một nhà vô địch.
Khép lại để mở ra, có lẽ giờ là lúc Barca bắt đầu nghĩ đến một cuộc cách mạng về nhân sự trong mùa Hè này, qua đó hướng tới diện mạo tích cực hơn trong mùa giải 2021/22.
Koeman không tin đây là trận cuối của Messi ở Camp Nou
Trả lời phỏng vấn kênh ESPN, HLV Ronald Koeman hy vọng thất bại 1-2 trước Celta Vigo không phải là trận đấu cuối cùng của Messi tại Camp Nou. “Barca không thể thi đấu mà không có Messi. Cậu ấy vẫn đang là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Vẫn biết quyết định cuối cùng thuộc về cậu ấy, nhưng tôi mong Messi sẽ ở lại", Koeman nói.