Những bàn thắng của Dembele và Messi giúp Barca vượt qua đối thủ khó chịu Sevilla với tỷ số 2-0. Lúc này, thầy trò Koeman đã tạm chiếm lấy vị trí thứ 2, chỉ kém Atletico 2 điểm dù thi đấu nhiều hơn 2 trận.
Dẫu sao, so với sự khởi đầu tệ hại những tháng trước thì thứ hạng bây giờ là rất tuyệt vời với Barca. Trên thực tế, Messi cùng các đồng đội là tập thể thi đấu ổn định bậc nhất La Liga lúc này với mạch bất bại kéo dài 15 trận, trong đó có 12 chiến thắng.
Trước ngày tái đấu với chính Sevilla ở Cúp Nhà vua và PSG ở Champions League, đây là sự chuẩn bị rất tốt của Barca. Ngay lập tức, Pique lên dây cót tinh thần cho đồng đội:
"Chúng tôi đang trong cuộc đua vô địch, chắc chắn là như vậy. Chúng tôi đã trải những điều tồi tệ và dù phải trải qua 2 trận lượt đi kém thuyết phục trước Sevilla và PSG, chúng tôi vẫn có niềm tin vào mùa này.
Ngay tại sân nhà, Sevilla không có bất cứ một lần sút trúng đích hay tạo ra cơ hội rõ ràng nào. Đây không phải một hoàn cảnh lý tưởng nhưng tôi rất tự tin vào đội bóng của mình. Mọi thứ vẫn còn nguyên trong đầu chúng tôi.
Nếu chúng tôi có thể lật ngược tình thế trước Sevilla vào giữa tuần, mùa giải sẽ thay đổi hoàn toàn. Chúng tôi sẽ tiến vào chung kết Cúp Nhà vua, đồng thời vẫn đang sống khỏe ở La Liga".
Pique cũng trấn an người hâm mộ sau khi phải rời sân ở phút 67: "Chỉ là một va chạm nhẹ thôi. Chúng tôi đã trao đổi với nhau về việc xây dựng nền tảng thể lực của tôi từng trận một.
Tôi đang thi đấu nhiều hơn tôi mong đợi sau 3 tháng nghỉ vì chấn thương. Tôi vẫn có thể tập luyện được và chúng tôi đã thống nhất lịch trình. Ngày hôm nay, tôi rất tự hào về toàn đội".