Bóng Đá Plus trên MXH

Trong tuần này, Barca sẽ sa thải Koeman
HỒ ĐẮC • 17:16 ngày 15/09/2021
Tương lai của Ronald Koeman đã được xác định. Sau thất bại 0-3 của đội nhà trước Bayern Munich rạng sáng nay, chủ tịch Joan Laporta đã gặp riêng HLV người Hà Lan. Ông đã công khai ý định sa thải Koeman ngay trong tuần này.

    Laporta muốn sa thải Koeman, thay bằng Xavi?

    Ngay sau khi Barca để thua Bayern Munich 0-3 trên sân nhà Camp Nou trong trận ra quân ở Champions League 2021/22, chủ tịch Joan Laporta đã khẩn cấp triệu tập HLV Ronald Koeman. Theo truyền thông xứ sở bò tót, trong cuộc gặp, hai nhân vật cao cấp của Barca đã lời qua tiếng lại khá căng thẳng. Sau đó, chiến lược gia người Hà Lan bực tức bỏ về giữa chừng.

    Chương trình truyền hình El Chiringuito còn tiết lộ thêm rằng, trong cuộc gặp, đương kim chủ tịch của Barca đã thẳng thắn đề cập đến việc chấm dứt hợp đồng giữa chừng với HLV Koeman. Rất có thể, quyết định sẽ được đưa ra ngay trong tuần này. Trước mắt, ông Laporta đã tìm được người tạm thay thế công việc của Koeman, đó là Jordi Cruyff – con trai của HLV huyền thoại Johan Cruyff.

    Jordi Cruyff hiện đang giữ cương vị cố vấn thể thao cho chủ tịch Laporta. Nếu thay thế người đồng hương tiếp quản công việc huấn luyện, ông cũng chỉ giữ vai trò HLV tạm quyền. Người mà Laporta thực sự muốn sẽ chèo lái Barca vượt qua những sóng gió hiện nay là Xavi Hernandez – cựu tiền vệ Barca hiện đang dẫn dắt CLB Al Sadd của Qatar.

    Hình ảnh HLV Koeman đứng chỉ đạo Barca trên sân sẽ sớm trở thành quá khứ

    Mâu thuẫn giữa Koeman và Laporta

    Cách đây vài tuần, chủ tịch Laporta còn hào hứng đề cập đến chuyện gia hạn hợp đồng với HLV Koeman. Nhưng tình thế bây giờ đã khác. Đương kim chủ tịch Barca đang xem chiến lược gia người Hà Lan là cái gai trong mắt. Nguyên nhân không phải xuất phát từ thất bại 0-3 trước đội khách Bayern Munich mới đây của Barca, mà từ những lời phát biểu trước truyền thông của Koeman cách đây ít ngày.

    Cụ thể, trong cuộc trả lời phỏng vấn trên NOS, Koeman bất ngờ chỉ trích ông Laporta. Nhà cầm quân 58 tuổi này cho rằng, sếp lớn ở Camp Nou là một người thiếu khôn ngoan và hiểu biết, đặc biệt Laporta nói quá nhiều mà làm chẳng được bao nhiêu. Koeman còn mạnh miệng tuyên bố, Barca đang dần ổn định là nhờ vào đóng góp rất lớn của ông, đồng thời khẳng định rằng tương lai của đội bóng xứ Catalunya như thế nào sẽ phụ thuộc rất nhiều vào ông.

    Laporta chưa bao giờ đánh giá cao khả năng cầm quân của Koeman. Từ khi còn vận động tranh chức chủ tịch Barca, ông đã tuyên bố sẽ bổ nhiệm Xavi thay thế HLV người Hà Lan ngay sau khi đắc cử. Nhưng vì nhiều lý do khác nhau, đặc biệt do tình hình tài chính bất ổn của CLB, ông đã bất đắc dĩ phải tiếp tục đặt niềm tin vào Koeman. Mối thiện cảm của Laporta dành cho Koeman tăng dần lên cho đến khi ông bất ngờ bị HLV 58 tuổi này “tấn công”.

    Koeman không chỉ mâu thuẫn với mình Laporta

    Không thể phủ nhận rằng, Koeman rất yêu Barca. Để đến được với đội bóng xứ Catalunya, ông đã từ bỏ cơ hội được cầm quân ở VCK EURO 2020 trên cương vị HLV trưởng ĐT Hà Lan. Nhưng từ khi đến Camp Nou, ông liên tục gặp khó khăn.

    Trước khi xảy ra xung đột không thể cứu vãn với chủ tịch Laporta, Koeman cũng gây hiềm khích với rất nhiều phía. Ông không được lòng CĐV của đội nhà vì sở thích sử dụng cầu thủ người Hà Lan (bằng cách liên tục chiêu mộ Memphis Depay và Luuk de Jong, chưa kể Barca trước đó đã có Frenkie de Jong). Ông cũng không được lòng đại bộ phận cầu thủ vì sự độc đoán, đặc biệt sau vụ đẩy tiền đạo Luis Suarez sang Atletico cách đây 1 năm.

    Với tình hình tứ bề thọ địch như hiện giờ, Koeman dù muốn tiếp tục ở lại Camp Nou cũng khó. Có lẽ do cũng đã xác định sẵn tương lai không thuộc về Barca, nên HLV người Hà Lan mới chỉ trích cay nghiệt chủ tịch Laporta, bất chấp ông đang trong quá trình đàm phán hợp đồng mới với lãnh đạo CLB. Nói cách khác, đồng hồ đang đếm ngược ngày Koeman bị sa thải.

    Sau hơn 1 mùa giải dẫn dắt Barca, Koeman mới mang về Camp Nou 1 chiếc Cúp Nhà Vua.

    Koeman tỏ vẻ bất lực
    Sau thất bại 0-3 của đội nhà trước Bayern Munich, HLV Koeman than thở: "Đừng nói gì về chiến thuật với cả sơ đồ vào lúc này. Tôi chỉ có 3 tiền đạo có thể thi đấu và không có nhiều sự lựa chọn đội hình xuất phát. Tôi cũng muốn đội bóng sẽ thi đấu tốt, nhưng các bạn cũng cần phải nhìn vào thực tế. Bayern Munich rõ ràng đang trên chúng ta một tầm".

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay