Hồi tháng 5 vừa qua, Barca công bố họ sẽ có 60 triệu euro ngân sách chuyển nhượng cho mùa Hè 2016. Nhưng giờ mới là cuối tháng 7 mà người Catalan đã bỏ ra tới 80 triệu euro. Để đem về một tiền đạo như ước nguyện của HLV Luis Enrique, họ sẽ phải chi thêm khoảng 20 triệu euro nữa. Điều đó có nghĩa là Barca sẽ âm khoảng 40 triệu euro, và con số này mới chỉ là bề nổi.
Chi phí thực tế của đội chủ sân Nou Camp còn cao hơn nhiều. Cả Neymar lẫn Busquets đều vừa được tăng lương sau khi ký hợp đồng mới. Sau bộ đội này, Barca còn dự định gia hạn với Javier Mascherano, Ivan Rakitic và Luis Suarez. Hợp đồng mới tất nhiên sẽ đi kèm với thu nhập mới. Vậy mà kỳ vọng của họ vào siêu hợp đồng với Qatar Airways đã tan vỡ, khi đối tác chỉ chấp nhận ký thêm 1 năm với khoản tiền “còm” 33,5 triệu euro.
Để cân bằng thu chi, biện pháp hợp lý nhất chính là bán bớt cầu thủ. Tuy nhiên, Barca mới chỉ thu về 13 triệu euro nhờ đẩy đi Marc Bartra (tới Dortmund, 8 triệu euro) và Alen Halilovic (Hamburg, 5). Vụ chuyển nhượng của Dani Alves tới Juventus đã giúp người Catalan giảm đáng kể về quỹ lương, nhưng lại không giúp họ thu về một đồng nào.
Trong bối cảnh đó, Barca đang tính rao bán Turan, Bravo và có thể cả Thomas Vermaelen. Trong số này, thủ thành người Chile đã nhận được sự quan tâm từ Man City, nơi HLV Pep Guardiola muốn có người cạnh tranh với Joe Hart. Vấn đề chỉ là đội bóng Anh chưa chắc sẽ bỏ ra 20 triệu euro như đòi hỏi của Barca, nhất là khi Bravo đã bước qua tuổi 33. Tương tự, cũng không nhiều CLB sẵn lòng đánh bạc với Vermaelen, trung vệ thường dành nhiều thời gian để dưỡng thương hơn là thi đấu.
Tựu trung, may ra chỉ Turan có thể đem lại cho người Catalan một khoản thu đáng kể. Để chiêu mộ tiền vệ Thổ Nhĩ Kỳ, Barca đã phải trả cho Atletico 34 triệu euro hồi mùa Hè 2015. Tuy nhiên, những màn trình diễn của anh vẫn chưa đáp ứng được sự kỳ vọng. Đã vậy, Barca còn đang lâm vào cuộc khủng hoảng thừa ở hàng tiền vệ, sau khi mua về Gomes, Denis Suarez và đôn Sergi Samper đôn lên đội 1. Vì thế, dù HLV Enrique vẫn đứng ra bảo vệ Turan trong buổi họp báo hôm thứ Năm (21/7), khả năng cầu thủ này phải ra đi là rất lớn.
Hiện tại, cả Juventus lẫn Arsenal đều đang muốn có Turan. Cựu cầu thủ Barca đang chơi cho Pháo thủ, Alexis Sanchez thậm chí còn thúc giục HLV Arsene Wenger đưa tiền vệ Thổ Nhĩ Kỳ về Emirates. Giá của Turan cũng sẽ không cao, khi tờ Marca tiết lộ Barca chỉ muốn thu về 2/3 số tiền đã bỏ ra để mua anh. Vấn đề, có chăng chỉ là Arsenal chẳng mấy khi tỏ ra dứt khoát trên thị trường chuyển nhượng.
10. Cộng thêm Gomes, Samper và Denis Suarez, đội hình Barca mùa tới có tới 10 cầu thủ có thể chơi ở hàng tiền vệ. Kể cả Mascherano vẫn đá trung vệ còn Sergi Roberto được kéo xuống vị trí hậu vệ phải, trong tay HLV Luis Enrique vẫn còn tới 8 tiền vệ. |