Trước đó, báo chí TBN tiết lộ vào đầu mùa Hè năm nay, Barca đã theo đuổi Kroos với mức giá đưa ra là 25 triệu euro. Tuy nhiên, HLV Luis Enrique đã gạt phăng ý kiến đó, và cho rằng đội chủ sân Nou Camp có thể sống tốt với tân binh Ivan Rakitic.
Nhưng sự thật có vẻ không hẳn vậy. Người đại diện của Kroos thực sự muốn thân chủ của mình chuyển đến chơi cho Barca, và thậm chí đã dâng cầu thủ này miễn phí cho đội bóng TBN vào năm tới, khi hợp đồng của Kroos với Bayern Munich đáo hạn. Tuy nhiên, điều lạ là Barca vẫn một mực từ chối.
Và mới đây, tờ El Periodico Catalunya đã tiết lộ lí do của sự chối từ này: Barca không muốn rạn nứt mối quan hệ với Bayern, bằng việc lấy đi một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của "Hùm xám". Một cử chỉ rất có tình có lý của Barca. Tuy nhiên với việc hiện tại Kroos đang trên đường gia nhập Real Madrid, không biết Barca có cảm thấy tự dằn vặt mình về quyết định rất “quân tử” kia không!?