Bóng Đá Plus trên MXH

Barca 'không cầm được máu' tài năng trẻ vì Bartomeu
Đức Việt • 13:53 ngày 02/08/2020
Những năm gần đây, Barca vẫn không ngừng “chảy máu” tài năng trẻ. Hàng loạt “sao mai” hứa hẹn từ lò La Masia nối gót nhau rời đi. Tất cả cũng bởi chính sách quản lý chưa hợp lý của chủ tịch Josep Maria Bartomeu.

    Những biểu hiện bất ổn

    Trang báo điện tử El Confidencial vừa tiết lộ câu chuyện phía sau việc tài năng trẻ Jean Clair Todibo bị Barca đem cho Schalke mượn hồi đầu năm nay. Một ngày nọ, HLV Ernesto Valverde (khi ấy còn chưa bị sa thải) ra sân tập mà không thấy Todibo đâu. Chỉ đến khi một thành viên của Barca báo với Valverde việc Todibo chuẩn bị được đem cho mượn, ông mới ngớ người ra. Đành rằng Todibo chưa có được vị trí quan trọng trong mắt Valverde. Nhưng việc Todibo bị đem cho mượn mà HLV trưởng của Barca không hề được hỏi qua ý kiến thực sự là dấu hiệu của bất ổn.

    Đó không phải dấu hiệu bất ổn duy nhất. Trung vệ Eric Garcia chia tay Barca để chuyển sang Man City năm 2017 khi mới 16 tuổi. Chỉ ít tháng sau, Garcia được HLV Pep Guardiola sử dụng ở Carabao Cup.

    Sự ra đi của Garcia kéo dài thêm danh sách những tài năng trẻ đã đào tẩu khỏi Barca những năm qua. Danh sách dài này đã điền sẵn những cái tên đình đám như Thiago Alcantara, Adama Traore, Cristian Tello, Rafinha, Dani Olmo, Hector Bellerin, Andre Onana, Keita Balde, Marc Bartra… Gần đây hơn danh sách ấy có thêm các “măng non” Xavi Simons, Marc Cucurella, Mateu Morey, Jordi Mboula, Joel Sanchez, Alejandro Marques, Robert Navarro, Adria Bernabe, Abel Ruiz, Pablo Moreno…

    Đã có sự thay đổi một trời một vực trong “dòng máu” của Barca trong chưa đầy 10 năm trở lại đây. Năm 2012, trong chiến thắng 4-0 trước Levante, Barca từng tạo nên cột mốc lịch sử với việc lần đầu ra sân với toàn bộ 11 cầu thủ xuất thân từ lò La Masia gồm: Victor Valdes, Martin Montoya, Carles Puyol, Gerard Pique, Jordi Alba, Sergio Busquets, Andres Iniesta, Xavi Hernandez, Cesc Fabregas, Pedro Rodriguez và Lionel Messi.

    Vậy mà năm 2018, trong chuyến làm khách trước Celta Vigo, Barca lần đầu kể từ năm 2002 ra sân mà đội hình không có bất cứ sản phẩm nào từ lò đào tạo trẻ của họ. Đội hình đó gồm Ter Stegen, Nelson Semedo, Yerry Mina, Thomas Vermaelen, Lucas Digne, Paulinho, Andre Gomes, Denis Suarez, Ousmane Dembele, Philippe Coutinho và Paco Alcacer.

    Coutinho là một trong những thương vụ thất bại của chủ tịch Bartomeu

    Chính sách lạc lối

    Danh sách những tài năng trẻ đào tẩu khỏi Barca rất đa dạng. Họ đến từ nhiều nước khác nhau, chơi ở các vị trí khác nhau và cập bến những đội bóng khác nhau, tại các giải đấu khác nhau. Song tất cả có một điểm chung: ra đi vì chính sách sử dụng nhân tài và chính sách tài chính bất hợp lý ở Barca. Sự bất hợp lý và mất cân bằng càng trầm trọng kể từ khi Bartomeu ngồi vào ghế chủ tịch Barca năm 2014.

    Bartomeu chỉ chăm chăm thực hiện những thương vụ “bom tấn” từ các CLB khác. Ông đưa về Barca những bản hợp đồng “nặng đô” như Coutinho, Malcom, Ousmane Dembele, Antoine Griezmann, Frenkie de Jong,… Sự xuất hiện của những cầu thủ có mức phí chuyển nhượng cắt cổ này không chỉ bịt đường ra sân của những tài năng trẻ trong lò La Masia.

    Đáng nói thêm, một khi Bartomeu dốc hết tiền để thực hiện những thương vụ “bom tấn”, Barca bị cạn kiệt ngân sách đầu tư vào hệ thống đào tạo trẻ. Hệ quả, lò La Masia không còn được đầu tư đúng mức. Ràng buộc với các tài năng trẻ (cụ thể là qua các điều khoản liên quan đến tài chính) trở nên lỏng lẻo hơn bao giờ hết. Chế độ đãi ngộ với họ thật bạc bẽo nếu họ so với những đội bóng khác.

    Bartomeu không đặt niềm tin vào các sản phẩm của lò La Masia, không dám mạo hiểm tạo cơ hội thể hiện mình cho họ. Trong khi đó, các đội bóng khác trải thảm đỏ mời chào họ bằng lương bổng cao hơn kèm cam kết về cơ hội ra sân. Và như thế, Barca tiếp tục chảy máu tài năng là điều tất yếu.

    Nou Camp không có chỗ cho người trẻ của La Masia 
    Trong danh sách đội 1 Barca mùa này, có 5 cầu thủ trường thành từ lò đào tạo La Masia gồm Lionel Messi, Sergio Busquets, Gerard Pique, Jordi Alba và Sergi Roberto. Điểm chung là họ đều đã có tuổi (ít tuổi nhất là Sergi Roberto cũng đã 28). Một số cầu thủ trẻ của La Masia ở mùa này cũng đã được đẩy lên đội 1 thi đấu, nhưng không trụ lại được. Đó là Riqui Puig, Ronald Araujo...

    Nhiều cầu thủ trẻ của lò La Masia không trụ lại được ở đội 1 Barca

    5. Chuyển từ lò La Masia của Barca sang lò của PSG vào Hè năm ngoái, tiền vệ Xavi Simons được đội bóng Pháp trả lương 1 triệu euro/năm. Con số ấy cao gấp 5 lần mức chào mời của Barca với Simons trước đó.

    Cơ sở để thay đổi
    Việc chân sút 17 tuổi Ansu Fati tỏa sáng trong mùa giải 2019/20 là cơ sở để không ít fan Barca kỳ vọng Barca sẽ lại dần sống bằng “máu La Masia”. Dù vậy, nhiều fan vẫn cho rằng chỉ khi nào Bartomeu rời ghế chủ tịch Barca, đội bóng xứ Catalunya mới có thể hy vọng vào những thay đổi tích cực.

    XEM THÊM

    Môn đồ của Guardiola sắp trở thành HLV trưởng CLB Flamengo

    Oscar bất ngờ muốn từ bỏ Brazil để nhập tịch, khoác áo ĐT Trung Quốc

    SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội