Theo Alves, anh chỉ được biết mình có thể không còn nằm trong kế hoạch của BLĐ Barca qua những phương tiện thông tin đại chúng, và đây là điều khó có thể chấp nhận. “Tôi biết rất rõ về chuyện BLĐ Barca nghi ngờ khả năng của tôi. Vấn đề ở đây là tại sao họ không dám thẳng thắn bày tỏ quan điểm trước mặt tôi? Chúng ta đâu còn là những đứa trẻ”, Alves bức xúc.
“Khi đã chơi tới hơn 300 trận cho Barca và giành được vô số danh hiệu, tôi xứng đáng nhận được sự tôn trọng, dù chỉ là một chút. Dẫu sao, tôi cũng rất vui khi được làm việc với một HLV như Luis Enrique. Trong giao tiếp, tôi và ông ấy luôn nói chuyện với nhau một cách thẳng thắn”.
“Với tôi, mùa giải tới có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Tôi biết đến một lúc nào đó mình sẽ phải ra đi. Tuy nhiên, tôi sẽ chỉ rời Barca với niềm tự hào cùng tinh thần chuyên nghiệp cao, chứ không phải với tư cách là cầu thủ không còn giá trị sử dụng".
Alves rất vui khi được làm việc với HLV HLV Enrique
Được hỏi về người tiền nhiệm của HLV Enrique là Tata Martino, cựu hậu vệ Sevilla cũng cho biết thêm: “Việc HLV Martino không giành được danh hiệu nào cùng Barca trước khi rời Nou Camp không phải lỗi của ông ấy bởi trách nhiệm thuộc về tất cả chúng tôi. Thực tế, Martino cũng có chung ý tưởng với những HLV gần đây của Barca.
Bình luận về việc mình bị một số CĐV la ó, Alves chia sẻ: “Các CĐV chính là động lực giúp tôi thi đấu hết mình. Những tiếng la ó chính là dấu hiệu cho thấy bạn đã làm điều gì đó sai và cần phải thay đổi. Tuy nhiên, các CĐV chỉ có thể phán xét những gì tôi thể hiện trên sân chứ không có quyền nhòm ngó hay bình phẩm về cuộc sống riêng tư của tôi”.
Cuối cùng, Alves cũng có đôi lời nhận xét về Douglas, hậu vệ cánh phải mới được Barca tậu về từ Sao Paulo (nhưng vẫn để anh thi đấu cho đội bóng này theo dạng cho mượn). “Douglas là một cầu thủ tuyệt vời. Theo tôi, tất cả những ai làm tăng tính cạnh tranh ở Barca đều xứng đáng được chào đón”, Alves kết luận.