Bóng Đá Plus trên MXH

Barca chạm trán Atletico: Huynh đệ tương tàn
Ngọc Trung • 11:08 ngày 21/09/2016
Kẻ thù của kẻ thù là bạn, nhưng đêm nay tại Nou Camp, Barcelona lẫn Atletico Madrid đều phải gạt Real Madrid ra khỏi đầu để bước vào cuộc chiến huynh đệ tương tàn.

    Kẻ thù của kẻ thù là bạn

    Điều miễn phải bàn là Barcelona và Atletico Madrid có chung kẻ thù. Cả hai đội bóng này cùng hướng ánh mắt đầy căm phẫn khi nhìn về Real Madrid. Barca là biểu tượng cho khao khát độc lập, tự chủ của người Catalan. Ngược lại, riêng cái danh xưng đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cũng đủ để thấy Real đại diện cho ai.

    Còn tại Madrid, Atletico đại diện cho tầng lớp bình dân, thợ thuyền đối nghịch với Real, đại diện của giới thượng lưu. Thậm chí sự thù hận Atletico dành cho Real còn xuất hiện trước cả Barca. Tất nhiên chưa đến mức trở thành chư hầu như “mối quan hệ” Real-Espanyol song giữa Barca và Atletico luôn có sự tương trợ lẫn nhau. Nói tóm lại, đó là mối quan hệ kẻ thù của kẻ thù là bạn

    Trong 4 mùa vừa qua, Barca và Atletico thay nhau đăng quang tại đấu trường La Liga, khiến Real ngậm đắng nuốt cay. Và trong hành trình đến ngôi vương, chiến thắng của Barca đều có dấu ấn từ Atletico và ngược lại, ngoại trừ mùa 2012/13, thời điểm thầy trò Diego Simeone chưa đủ lực chen ngang vào cuộc đua vô địch La Liga. Hãy nhìn vào những con số thống kê để thấy rõ điều không ổn.

    Barca và Atletico có một kẻ thù chung, là Real
    Barca và Atletico có một kẻ thù chung, là Real

    Mùa 2013/14, chính nhờ trận hòa trên sân Nou Camp đã đưa Atletico đăng quang. Điều đáng nói, đó là trận hòa duy nhất của đội bóng áo sọc đỏ trắng có được trên sân của Barca trong 4 lần hành quân gần nhất. Mùa 2014/15, Barca toàn thắng Atletico, Atletico toàn thắng Real. Và mùa trước, Barca giành trọn 6 điểm trước Atletico trong khi Real chỉ có được 1 điểm. Kết quả 2 mùa gần nhất Barca đều đăng quang.

    Tình thân mến thương

    Không chỉ mật thiết tầm CLB, các thành viên Barca và Atletico cũng có mối quan hệ rất tốt đẹp. HLV Luis Enrique không ít lần dành những lời có cánh cho đồng nghiệp Diego Simeone đồng thời tán tụng mô hình phát triển của đội chủ sân Vicente Calderon.

    Theo chiều ngược lại, Simeone dù nổi tiếng là cá tính và thường xuyên bại trận trước Barca nhưng suốt sự nghiệp chưa từng đăng đàn chỉ trích đội bóng xứ Catalan. Chẳng những thế, trong lần trả lời phỏng vấn mới đây, nhà cầm quân người Argentina còn lên tiếng bảo vệ Neymar, ngôi sao của Barca, trước những chỉ trích thường có hành vi trêu chọc đối thủ.

    Suarez và Godin sẽ phải gạt bỏ tình cảm vì mục tiêu của đội bóng
    Suarez và Godin sẽ phải gạt bỏ tình cảm vì mục tiêu của đội bóng

    Simeone bảo: “Mỗi người có một phong cách riêng. Neymar thường bị chỉ trích, kể cả chuyện cuộc sống cá nhân. Cậu ấy thích múa hát và vùi dập mọi đội bóng. Mọi người cứ việc chỉ trích và cậu ấy sẽ trả lời trên sân cỏ”.

    Chưa hết, nhà cầm quân này còn nhận định: “Neymar là một tài năng phi thường. Cậu ấy giành tấm HCV Olympic sau khi bị chỉ trích kịch liệt do O.Brazil chơi tệ ở hai trận mở màn. Cậu ấy đã có lựa chọn đúng đắn, Barca chính là nơi để cậu ấy thể hiện tài năng”. Hiếm có chiến lược gia nào lại phát biểu có tâm và có tình như thế về một cầu thủ là ẩn họa đối với đội bóng của mình như vậy.

    Bên cạnh đó, những cầu thủ Atletico và Barca cũng thuộc dạng hảo bằng hữu tại đội tuyển. Đó là trường hợp của Neymar và Filipe Luis, Luis Suarez và Diego Godin, Koke và Sergio Busquets, Andres Iniesta.

    Huynh đệ tương tàn

    Dưới góc độ nào đó, Barca và Atletico có thể ví như huynh đệ. Nhưng trớ trêu thay, vì khởi đầu trúc trắc, Barca lẫn Atletico đều bị cừu thù Real vượt mặt trong cuộc đua đến chức vô địch La Liga. Thế nên đêm nay, tại Nou Camp, cả hai sẽ phải gạt mối quan hệ thân thiết sang một bên để hướng tới mục tiêu riêng. Và đó có thể xem như môt cuộc chiến huynh đệ tương tàn.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay