Bóng Đá Plus trên MXH

'Bão chấn thương' phá nát hàng thủ Real Madrid
Thanh Sơn • 08:28 ngày 08/09/2024
Bên cạnh nỗi lo ở hàng tiền vệ, HLV Carlo Ancelotti bây giờ lại có thêm một cơn đau đầu khác, khi cơn “bão chấn thương” khiến hàng thủ Real Madrid tổn thất nghiêm trọng. Vấn nạn ấy khiến Real giờ chỉ còn đúng một trung vệ đáng tin cậy là Antonio Rudiger.

    Militao vừa phải rời địa điểm đóng quân của ĐT Brazil vì chấn thương

    Tin dữ tới từ Nam Mỹ

    Real mới đây đã đón nhận cú sốc khi trung vệ Militao phải rời địa điểm đóng quân của ĐT Brazil do bị đau cơ đùi phải. Tuy chấn thương của Militao không quá nặng, song anh vẫn bỏ lỡ 2 trận đấu của đội bóng áo vàng xanh ở vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ (gặp Ecuador và Paraguay).

    Theo các bác sỹ của ĐT Brazil, Militao có thể tái xuất sau 2 tuần dưỡng thương. Việc Militao bất ngờ gặp sự cố trên sân tập có lẽ cũng không ảnh hưởng quá lớn tới Brazil. Tuy nhiên, với Real thì đây lại là vấn đề nghiêm trọng. 

    Lý do là bởi Real đang rất neo người ở khu vực phòng ngự. Chẳng thế mà HLV Ancelotti đã phải đôn cả chốt chặn mới 19 tuổi là Jacobo Ramon từ đội trẻ lên đội 1. Đáng tiếc là cầu thủ này cũng vừa gặp vấn đề như Militao nên phải nghỉ khoảng 15 ngày.

    Trước đó, Los Blancos đã mất Alaba và một trung vệ trẻ khác là Joan Martinez. Phương án kéo tiền vệ Tchouameni lùi về đá trung vệ cũng phá sản, bởi tuyển thủ Pháp cũng mới bị “virus FIFA” hỏi thăm. Cùng với Ferland Mendy, Tchouameni vừa phải rút lui khỏi ĐT Pháp để trở lại Real sớm hơn so với kế hoạch.

    Jacobo đang cần đến sự chăm sóc của các nhân viên y tế

    Bài toán khó cho Ancelotti

    Trong bối cảnh Jesus Vallejo khá “phế”, còn Alaba chưa hẹn ngày trở lại, giờ đây HLV Ancelotti chỉ có thể trông cậy vào Rudiger. Về cơ bản thì chốt chặn người Đức từng đá cho Chelsea mang đến sự yên tâm, nhưng một mình anh là không đủ để thuyền trưởng Real có thể “kê cao gối ngủ”.

    Hiện chưa rõ Tchouameni có kịp bình phục trước khi La Liga trở lại hay không, nhưng ngay cả khi điều đó xảy ra thì HLV Ancelotti vẫn phải đắn đo trong việc bố trí anh đá ở vị trí nào. Tchouameni đơn giản là quá quan trọng với tuyến giữa của Real. Không có anh, Modric và Valverde sẽ phải cố gắng tìm kiếm sự hỗ trợ từ Brahim hoặc Guler. Chỉ có điều, cặp đôi nói trên thường chỉ gây ấn tượng bằng những pha xử lý cá nhân, chứ họ lại ít khi tạo ra được sự cân bằng cho hàng tiền vệ.

    Nói tóm lại, thuyền trưởng Real đang phải đối mặt với bàn toán khó được tạo ra bởi cơn “bão chấn thương”. Mọi thứ đáng ra đơn giản hơn nếu Real không chia tay hậu vệ đa năng Nacho cách đây ít ngày. Đây là cầu thủ người Tây Ban Nha đã có 14 gắn bó với Real. Thay vì ký mới hợp đồng với Real, anh lại chuyển sang khoác áo Al Qadsiah sau khi cùng ĐT Tây Ban Nha đoạt chức vô địch EURO 2024 đầy thuyết phục.

    Thực tế thì HLV Ancelotti cũng đã lường trước được những mối rủi ro có thể khiến Real bị thiếu hụt về nhân sự. Bằng chứng là trong phiên chợ Hè vừa rồi, ông đã yêu cầu BLĐ “Kền kền trắng” mang về cho mình trung vệ Leny Yoro. Đã có lúc, cầu thủ 18 tuổi người Pháp tưởng như đã ở rất gần với Bernabeu. Vậy mà rốt cục anh lại chọn MU làm bến đỗ mới. 

    Sau vụ “vồ hụt” Yoro, nhiều fan Real vẫn kỳ vọng đội bóng con cưng của mình còn có kế hoạch B để gia cố cho hàng thủ. Tuy nhiên, thay vì chuyển hướng sang mục tiêu mới ngay khi vừa thua MU trong cuộc chiến giành Yoro, Real lại chẳng làm gì. Sự chủ quan của họ gây khó xử cho Ancelotti, HLV đang còn rất ít sự lựa chọn cho vị trí trung vệ.

    Phòng y tế Real đang quá tải
    Theo thống kê của tờ AS, có tới 32% thành viên đội 1 của Real đang cần đến sự chăm sóc của các nhân viên y tế. Chi tiết hơn, 7/22 cầu thủ của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đang không đủ sức ra sân vì lý do sức khỏe. Con số có thể chuyển thành 8/23 nếu tính cả trường hợp của Jacobo. Đây là cầu thủ được đăng ký ở đội 1, nhưng thực ra chủ yếu vẫn chỉ cống hiến cho đội trẻ Castilla.

     

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay