Bóng Đá Plus trên MXH

Atletico vẫn khổ vì hàng công
PHONG LINH • 11:00 ngày 27/02/2016
Không nghi ngờ gì nữa, việc Atletico sa sút nhanh chóng thời gian gần đây là bởi hàng công của họ đã quên mất khả năng ghi bàn. Cụ thể ở 8 trận gần đây, Atletico đã có 4 trận “tịt ngòi”. Đó đều là các trận hòa với tỷ số 0-0: trước Celta Vigo, Sevilla hồi cuối tháng 1, trước Villarreal và PSV ở 2 trận gần nhất của họ.
    Nếu không vì hàng thủ Atletico vẫn rất chắc chắn, khi giữ sạch lưới tới 5 trận trong quãng thời gian này, thành tích của Atletico ở 8 trận gần đây sẽ còn tệ hơn thay vì 2 chiến thắng, 4 trận hòa và 2 thất bại. 

    Thực tế thì tính từ đầu mùa này, hàng công của Atletico cũng thường xuyên thể hiện sự kém cỏi. Ngoài trừ “cánh én” Antoine Griezmann, các tiền đạo khác tại Vicente Calderon đều có phong độ ghi bàn rất thất vọng. Tuy nhiên, điều tồi tệ hơn còn xảy ra ở thời gian gần đây, khi Griezmann cũng đã bị “lây” bệnh lười ghi bàn từ các tiền đạo còn lại. Ngôi sao người Pháp lại thi đấu thất vọng ở trận hòa PSV tại Champions League hôm giữa tuần.

    Đây đã là trận “tịt ngòi” thứ 5 liên tiếp của anh trên mọi mặt trận. Vấn đề không phải nằm ở chiến thuật của HLV Diego Simeone, mà bởi chính phong độ của Griezmann, cũng như các tiền đạo khác. Ví như trận đấu tại PSV vừa rồi, cả Griezmann, Luciano Vietto lẫn Koke đều bỏ lỡ những cơ hội đối mặt với thủ thành đối phương.


    Còn nhớ ở thị trường chuyển nhượng mùa Đông vừa rồi, Atletico đã sớm bán đi Jackson Martinez (sang Trung Quốc). Thực tế, chân sút từng rất được kỳ vọng này cũng gây thất vọng tràn trề trong quãng ngày ngắn ngủi khoác áo Atletico. Nhưng vấn đề là Atletico lại không mua bổ sung một chân sút nào để thay thế. Để rồi, hàng công của họ không những vẫn yếu đuối, mà giờ còn rất mong manh. 

    Cho tới thời điểm hiện tại, ngoài Griezmann vẫn giậm chân tại chỗ ở 19 bàn trên mọi mặt trận, số lần lập công của các tiền đạo Atletico khác vẫn chưa vượt quá 5 đầu ngón tay: Angel Correa (5 bàn), Fernando Torres (4) và Luciano Vietto (3). Trước khi rời Atletico, thực tế Jackson cũng chỉ đóng góp cho Atletico vỏn vẹn 3 bàn. 

    Atletico có tiếc Baston?
    Trong khi các tiền đạo đắt giá của Atletico hết sức tậm tịt, thì một chân sút mà họ đang cho Eibar mượn là Borja Baston lại “nổ súng” đều đặn. Trung phong 23 tuổi này đã ghi tới 16 bàn tại La Liga mùa này, nhiều hơn bất cứ cầu thủ Atletico nào (Griezmann mới có 12 bàn tại La Liga 2015/16). Tiền đạo cao 1m91 này có thể là một giải pháp tốt cho hàng công Atletico ở mùa tới, đặc biệt ở vị trí trung phong.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay