Bóng Đá Plus trên MXH

Atletico Madrid: Chờ dấu ấn Hoàng Tử - Torres
Trần Minh • 15:48 ngày 22/04/2015
Mario Mandzukic đã kịp bình phục, Antoine Griezmann đang là chân sút số một, nhưng Atletico vẫn hướng về Hoàng tử Fernando Torres của mình trong chuyến hành quân đến Bernabeu đêm nay. Vì đơn giản, giữa El Nino, Real và derby luôn có một đoạn ân tình.
    BIỂU TƯỢNG DERBY
    Sinh ra và lớn lên trong thời kỳ tăm tối nhất của Atletico và khi Real trở thành “cái rốn của vũ trụ” với chính sách Galactico, một cầu thủ phải hết sức dũng cảm để chọn Atletico. Torres chính là một nhân vật dũng cảm như thế.

    Anh đã nói không với đề nghị từ Madrid, không những 1 lần mà tới 3 lần để trở thành biểu tượng lớn nhất của Atletico qua mọi thời đại. Các CĐV Atletico xem anh là “hoàng tử” của họ, vì anh đã cùng họ chờ ánh sáng của giải hạng Nhất Tây Ban Nha trong những năm tháng u tối ở giải hạng Nhì. Và dù trong những tháng ngày Torres còn mang băng thủ quân, Atletico vẫn đang trong cái hạn chục năm cúi đầu trong các trận derby, các CĐV không bao giờ quên hình ảnh một Torres lầm lũi chống lại những siêu sao bom tấn bên đội hình đối phương.

    “Torres là CĐV Atletico từ khi còn trong nôi”, cựu tiền đạo Mista của Atletico nói. “Anh ấy biết rõ CLB và giá trị của đội bóng. Đấy là lý do tôi biết anh ra sẽ trở lại Atletico, vấn đề chỉ là sớm hay muộn mà thôi”.


    Mà đã biết rõ giá trị của Atletico, tất nhiên cũng biết rõ giá trị của một trận derby. Người ta bảo Torres vẫn mang trong mình tâm thế derby khi cùng với Liverpool loại Real Madrid tại vòng 1/8 Champions League năm 2009 với tỷ số 5-0 chung cuộc, trong đó El Nino là người mở tỷ số trong trận lượt về ở Anfield.

    Mista nhớ lại: “Derby Madrid luôn là một trận cầu đặc biệt với cậu ấy, tôi nghĩ khi Torres ghi bàn trong những trận derby gần đây tại Bernabeu, cậu ấy đã hoàn thành giấc mơ từ thời thơ ấu”.

    Trong lần đầu khoác áo Atletico, Torres chỉ ghi được vỏn vẹn 1 bàn trong 9 trận derby. Nhưng trong cuộc đối đầu gần nhất ở vòng 1/8 Cúp Nhà Vua, El Nino đã lập cú đúp trong trận hòa 2-2 ngay tại Bernabeu, qua đó loại đối thủ không đội trời chung này.

    CHỜ TORRES LÊN TIẾNG
    “Mỗi trận đấu là một câu chuyện hoàn toàn khác,” Torres trả lời tờ AS trước khi cùng đội nhà đến Bernabeu. “Và tôi nghĩ trận này cũng khác với những trận đã qua. 0-0 là một tỷ số không tồi cũng không phải là tốt, tôi mong trận lượt về sẽ trôi theo hướng có lợi cho Atletico”.

    Torres cũng nhìn lại trận đấu mà anh lập cú đúp ngay tại Bernabeu hồi tháng 1: “Tôi hy vọng điều tương tự sẽ lặp lại vì kết quả ấy sẽ mang chúng tôi vào vòng sau. Tôi không chờ đợi việc được đá chính, nhưng khi thời cơ đến, tôi biết mình sẽ sẵn sàng. Một phút đôi khi cũng quan trọng như 90 phút, bạn không bao giờ biết được điều gì sẽ chờ đợi mình. Chỉ biết là tôi tận hưởng từng ngày một trong màu áo Atletico”.


    Torres không còn là nhân vật chính của Atletico từ khi trở lại CLB. Nhưng tốc độ và khát vọng derby của anh vẫn là một vốn quý của Atletico. Như tại lượt đi, Torres đã gây không ít khó khăn cho hàng thủ Real, đặc biệt là Sergio Ramos sau khi vào sân trong hiệp 2. Chính điều đó đã ghìm đội hình Real lại, khi họ đang cố tràn lên tìm bàn thắng trên sân khách.

    “Fernando vẫn nhanh và bùng nổ”, HLV Diego Simeone nói. “Cậu ấy luôn tìm khoảng trống để tận dụng nó. Cậu ấy cũng quá quen với những trận cầu lớn và điều ấy giúp chúng tôi có thêm những phương án”.

    Quả vậy, Torres đã dự chung kết Champions League, Europa League, EURO và World Cup, nên anh không hề xa lạ với áp lực ngàn cân trong những trận cầu cân não. Và dù thời đỉnh cao đã ở sau lưng, các CĐV Atletico vẫn tin El Nino chưa quên cách tỏa sáng trong những trận cầu lớn, như cái duyên vốn có của anh.

    Torres chưa từng thua Real tại Champions League
    Tính đến thời điểm này, Fernando Torres chưa từng biết tới thất bại, khi đối đầu Real Madrid ở đấu trường Champions League. Ngoài trận lượt đi tại Vicente Calderon hồi tuần trước, Torres còn chạm trán Real 2 lần nữa ở cúp châu Âu. Mùa giải 2008/09, Liverpool của Torres gặp đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha tại vòng 1/8 Champions League. Trận lượt đi, đội bóng Anh thắng   1-0 ngay tại Bernabeu. Bước vào lượt về, Torres mở tỷ số cho Liverpool từ khá sớm, góp phần làm nên đại thắng 4-0 trước Real.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay