Tiếp đó là thất bại 0-1 trên đất Áo trước RB Salzburg và tưởng như chuyến làm khách của Wolfsburg sẽ là nỗi thất vọng tiếp theo. Vì tuy HLV Diego Simeone tung ra sân đội hình xuất phát khá mạnh với sự góp mặt của Jan Oblak, Sime Vrsaljko, Geoffrey Kondogbia và Thomas Lemar, họ vẫn để đối thủ mở tỷ số.
Nhưng khi HLV Simeone bắt đầu rút các tên tuổi và tung dàn cầu thủ trẻ vào sân, Atletico lại bất ngờ lột xác. Cậu con trai Giuliano Simeone của El Cholo là người phát tín hiệu cảnh báo tới Wolfsburg với cú dứt điểm nguy hiểm. Tiền đạo trẻ Borja Garces thì gỡ hòa 1-1 với cú đánh đầu hoàn hảo sau quả treo bóng của Ricard Sanchez. Và khi thời gian thi đấu chính thức chỉ còn 5 phút, đến lượt Garces kiến tạo để Sanchez ấn định chiến thắng 2-1 cho Los Rojiblancos.
Trong bộ ba kể trên, Giuliano mới 18 tuổi còn Garces và Sanchez đều 21. Ở màn ngược dòng trước Wolfsburg, chính Giuliano và Mario Soriano (19 tuổi) cũng là người tạo nên bàn thắng trong trận hòa Numancia. Sự tỏa sáng đồng loạt của những tài năng trẻ này rõ ràng là tín hiệu vui với HLV Simeone. Vì sắp tới, ông sẽ có thêm nhiều lựa chọn cho đội hình trong một mùa giải rất dài và khốc liệt. Chẳng hạn, Garces là phương án dự phòng không tồi cho Luis Suarez. Còn Giuliano có thể là mũi nhọn nguy hiểm không kém gì Kieran Trippier.