Bóng Đá Plus trên MXH

Atletico-Barca: Cuộc so tài về phong cách chơi bóng
Bình Khang • 00:29 ngày 12/01/2014
Trận Atletico-Barcelona đang là tâm điểm chú ý không chỉ của các lãnh đạo, HLV, cầu thủ và khán giả của hai đội, mà còn thu hút cả sự chờ đợi của Real đang “tọa sơn quan hổ đấu”, cũng như sự quan tâm của tất cả những ai yêu mến La Liga, bởi vì lần đầu tiên trong nhiều năm Atletico được đánh giá là ngang hàng với “gã khổng lồ xứ Catalunya".
    Sự hấp dẫn của trận thư hùng này nằm ở chỗ nó quyết định vị trí của hai đội bóng tại Liga khi lượt đi kết thúc vì ở thời điểm hiện tại cả hai đang bằng điểm nhau và “đây là một trận đấu lớn và đẹp, xứng đáng để chơi bóng” như cách nói của nhà cầm quân Diego Pablo Simeone trong cuộc họp báo đêm qua. Cũng cần phải nói đến sự có mặt của cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, Lionel Messi, sau sự trở lại chói sáng trước Getafe, dù chưa ai biết tiền đạo người Argentina xuất phát ngay từ đầu hay từ băng ghế dự bị. 

    “Tôi không nghĩ Messi sẽ ngồi ngoài trận đấu”, HLV Simeone đã nói vậy. Và cũng chưa rõ Martino sẽ chọn Pedro hay Neymar, nhưng dù sao thì hàng công của Barca vẫn cực kỳ khủng khiếp. Nhưng sức mạnh tấn công của Atletico cũng không hề thua kém vì họ có Diego Costa, cầu thủ đang cạnh tranh quyết liệt với Cristiano Ronaldo của Real Madrid trong cuộc chạy đua tới danh hiệu “Pichichi” (cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất) của La Liga. 
     
    Là hai đội bóng đang cùng đứng trên đỉnh cao ở BXH của Liga cho đến nay, nhưng phong cách chơi bóng của Atletico và Barcelona là hoàn toàn khác nhau, vì mỗi phong cách lại phù hợp với thực tế về lối chơi và con người của mỗi CLB. Hiện tại, cả hai đều có 49 điểm và đều biết họ sẽ chỉ được đăng quang tại Liga khi kết thúc mùa bóng với 100 điểm. “Giành từng trận thắng một là điều mà chúng tôi cần làm một cách chắc chắn”, Simeone nhiều lần lập luận như thế.


    Nếu nói lối chơi của Martino là “bắt mắt”  bằng những đường chuyền bật-nhả như thêu hoa dệt gấm và giữ bóng tới 66% thời gian của mỗi trận đấu thì phong cách của El Cholo được đặc trưng bởi tính cách mạnh mẽ, máu lửa và trực diện cũng như bởi ý thức bộ lạc và đoàn kết giữa các cầu thủ quanh HLV của mình. Chính điều này đã tạo nên một CLB thiện chiến, nhiều khi giành chiến thắng trong những hoàn cảnh rất khó khăn, kém xa về kinh tế so với hai ông lớn của bóng đá Tây Ban Nha. Giống như Pep Guardiola, HLV Simeone biết gắn bó sân cỏ với khán đài thành một sợi dây đoàn kết bền chặt lâu dài. “Lịch sử mà nói, chúng tôi là một đội bóng của nhân dân”, chiến lược gia người Argentina đã tự hào nói như vậy trong cuộc họp báo trên sân Calderon trước thềm cuộc đại chiến với Barca.
     
    “Barca hiện nay nhanh hơn, chơi trực diện hơn và có một lối chơi thêu dệt tạo ra nhiều sự nguy hiểm, chứ không phải chỉ là khả năng lừa và giữ bóng. Martino đã làm cho Barca có nhiều giải pháp hơn", "El Cholo" Simeone bày tỏ. 

    Trong khi đó, chiến lược gia của Barca cũng đánh giá cao đội bóng của HLV đồng hương bên kia chiến tuyến, đặc biệt là tinh thần xả thân cũng như khả năng làm bàn của họ từ những pha bóng chết. “Chúng tôi không thể quên những gì xảy ra ở Siêu Cup. Chúng tôi sẽ phải chơi chính xác hơn, năng động và có tổ chức hơn”, HLV Martino bày tỏ, đồng thời ca ngợi Atletico là “đội bóng chơi ổn định nhất ở châu Âu từ đầu mùa bóng tới nay”, rất mạnh ở các khâu cướp bóng, phản công chớp nhoáng và thực hiện các pha bóng chiến lược.

    Không phải ngẫu nhiên mà trận Barca-Atletico vào đêm nay được coi là hấp dẫn hơn cả một trận kinh điển Tây Ban Nha (Barca-Real Madrid).  


    Xin mượn một đoạn bình luận của nhà báo Jose Antonio Abellan trên tờ Sport để giải thích lý do cho sự thu hút của trận đấu đêm nay. “Đây sẽ là một trận đấu không thể cân bằng hơn. Thậm chí không thể lấy Siêu Cúp Tây Ban Nha diễn ra trong mùa hè vừa qua như một căn cứ để so sánh, bởi vì hai đội đã hòa nhau trong cả hai trận đấu.  Barca giành chiến thắng theo luật  bàn thắng sân khách nhưng không theo ưu thế trên sân cỏ. Họ cân bằng đến mức đều có một khung thành tuyệt vời (Valdes là thủ môn của Tây Ban Nha còn Courtois là người ít bị thủng lưới nhất); một hàng thủ kỳ diệu (Barca vì sự nổi tiếng, Atletico vững như đá tảng); một tuyến giữa huyền ảo (Barca với các cầu thủ-nghệ sỹ, Atletico với các lực sỹ như môn rugby); và hàng công trong mơ ( Barca có thể đại diện cho cả Nam Mỹ, còn Atletico cho ĐTQG Tây Ban Nha tại Brazil). Atletico luôn chơi không cạm bẫy và không che giấu. Khuy áo ngực luôn mở toang. Với con dao giữa hai hàm răng và Diego Costa ở mũi nhọn, như huyền thoại Belauste thường hét lên trong mỗi pha bóng: Toàn trung đội, hãy xông lên!

    Không nghi ngờ gì, chúng ta sẽ được xem một trận đấu đỉnh cao vào rạng sáng mai, cân bằng đến kỳ lạ... Đây là một trận đấu lý tưởng. Một trận đấu được chờ đợi”.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội