Năm ngoái, Real Madrid của HLV Jose Mourinho thua cả 4 trận La Liga diễn ra tại Andalusia, bao gồm những thất bại trước Granada, Sevilla, Betis và Malaga. Tuy nhiên, HLV Carlo Ancelotti đã xóa bỏ cái dớp đó bằng chiến thắng tối qua.
Madrid lại biết giữ sạch lưới
Trên lý thuyết, chiến thắng 1-0 trước Granada không phải là ấn tượng lắm, do sự chênh lệch lớn về lực lượng và đẳng cấp giữa 2 đội. Tuy nhiên, việc Real Madrid có thể giữ sạch lưới đã trở nên khá hiếm hoi trong thời gian qua. Lần gần nhất đội chủ sân Santiago Bernabeu không để đối phương ghi bàn ở La Liga là tận giữa tháng 4, trong trận gặp Athletic Bilbao, đã cách đây 8 trận.
Cách tiếp cận can đảm hơn khi chơi sân khách
Hệ thống 2 tiền vệ phòng ngự được HLV Fabio Capello ưa thích trong nhiệm kỳ thứ hai của ông ở Bernabeu chắc chắn không phải là đội hình sẽ được đồng hương của ông, Carlo Ancelotti sử dụng. Về mặt logic thuần túy, nhiều người chờ đợi ở trận gặp Granada, Ancelotti sẽ thay thế tiền vệ trụ bị chấn thương Sami Khedira bằng một tiền vệ có khuynh hướng phòng ngự khác, Casemiro. Nhưng thay vì thế, Ancelotti đã dùng cả 2 tiền vệ trung tâm đều có khuynh hướng chơi sáng tạo, Luka Modric và Mesut Ozil, trước hàng thủ 4 người.
Karim Benzema là một chân sút đích thực
Không còn bị cạnh tranh trên hàng công, chân sút người Pháp của Madrid sẽ nhắm tới mục tiêu ghi được hơn 25 bàn ở La Liga mùa này. 25 thật ra là mục tiêu khá khiêm tốn với tài năng của Benzema và những cầu thủ tấn công xuất sắc mà anh được chơi bên cạnh, bao gồm Mesut Ozil, Cristiano Ronaldo hay Isco, cũng như sự áp đảo của Madrid ở giải đấu. Với bàn thắng vào lưới Granada, thành tích ở La Liga mùa này của Benzema hiện là 2 trận, 2 bàn.
Cristiano Ronaldo thiếu tập trung
Dù đã có giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới ấn tượng, siêu sao người BĐN đã chơi không tốt trong 2 trận mở màn. Có vẻ như Ronaldo thiếu tập trung vì vấn đề gì đó. Có thể là anh cảm thấy buồn vì việc gia hạn hợp đồng vẫn chưa xong hoặc keo vuốt tóc của anh không được như ý. Cũng có thể là bởi một người xứ Wales sắp có mặt ở Real Madrid?
Mourinho không hẳn đã xấu tính
Khi cựu HLV Real Madrid nhắc đi nhắc lại với báo chí mùa trước rằng ông chọn Diego Lopez bắt chính chứ không phải đội trưởng Iker Casillas là vì vấn đề chuyên môn thuần túy, nhiều người nghi ngờ Mourinho xấu tính và cho rằng đó là vấn đề cá nhân giữa ông và Casillas, một biểu tượng ở Bernabeu. Tuy nhiên, với người mới Ancelotti, thái độ mới và những góc nhìn mới, Lopez vẫn bắt chính trong khung thành ở cả 2 trận đầu của Madrid. Có lẽ đã tới lúc Casillas tính chuyện rời Bernabeu?
Mourinho không hẳn đã xấu tính
Khi cựu HLV Real Madrid nhắc đi nhắc lại với báo chí mùa trước rằng ông chọn Diego Lopez bắt chính chứ không phải đội trưởng Iker Casillas là vì vấn đề chuyên môn thuần túy, nhiều người nghi ngờ Mourinho xấu tính và cho rằng đó là vấn đề cá nhân giữa ông và Casillas, một biểu tượng ở Bernabeu. Tuy nhiên, với người mới Ancelotti, thái độ mới và những góc nhìn mới, Lopez vẫn bắt chính trong khung thành ở cả 2 trận đầu của Madrid. Có lẽ đã tới lúc Casillas tính chuyện rời Bernabeu?