Duy trì sự tập trung
Hầu hết những cầu thủ đá chính của Barca trong trận lượt về với Dortmund đều chơi không tốt, với hàng loạt đường chuyền hỏng và thậm chí còn mắc sai lầm. Trong đó, sai lầm của Ronald Araujo đã khiến họ phải trả giá bằng bàn thua. Jules Kounde tỏ ra chậm chạp trong các tình huống cần can thiệp. Ngoài ra, Frenkie de Jong cũng không giữ được những pha lên bóng mượt mà khi đá cặp pivot cùng Gavi, trong ngày Pedri ngồi dự bị.
Quá phụ thuộc vào Pedri
HLV Hansi Flick đã quyết định cho Pedri nghỉ ngơi sau 17 trận đá chính liên tiếp. Ông có cơ sở để làm vậy, khi Barca đã thắng Dortmund tới 4-0 ở lượt đi. Tuy nhiên, thực tế lại cho thấy đây là hành động “đùa với lửa”, bởi đội bóng xứ Catalunya hoàn toàn mất phương hướng khi vắng Pedri. Barca đã phần nào kiểm soát lại trận đấu khi tiền vệ này vào sân trong hiệp 2, nhưng lối chơi của họ vẫn khá hỗn loạn.
Barca cần thủ lĩnh Inigo Martinez
Khác với Pedri, Inigo Martinez ngồi ngoài cả trận tứ kết lượt về với Dortmund vì HLV Flick sợ anh dính thêm thẻ vàng. Nhưng cũng giống tiền vệ 22 tuổi, sự vắng mặt của trung vệ xứ Basque đã để lại khoảng trống mênh mông nơi hàng thủ Barca. Pau Cubarsi không có người bọc lót đáng tin, khi người đá cặp Araujo thậm chí còn mắc sai lầm. Chưa hết, bẫy việt vị của Barca cũng không còn hiệu quả khi mất đi người chỉ huy.
Dấu hiệu hết hơi
Lịch thi đấu dày đặc ở giai đoạn then chốt của mùa giải khiến Barca gần như không có thời gian để thở. Hệ quả là các cầu thủ bắt đầu có dấu hiệu hụt hơi, khi không thể pressing, đuối sức trong những pha tranh chấp, hiếm khi giành lại được bóng và lỗi vị trí. HLV Flick khẳng định ông đang nỗ kiểm soát tình trạng thể lực của từng cầu thủ, nhưng rõ ràng biện pháp quay vòng của ông chưa thực sự hiệu quả.
Chỉnh lại thước ngắm
Nghe có vẻ vô lý nhưng đó là sự thật: hàng công khủng bố nhất châu Âu của Barca đang gặp vấn đề về thước ngắm. Tại tổ ấm của Dortmund, cả Fermin Lopez, Raphinha, Eric Garcia và Jules Kounde đều đã có cơ hội nhưng không thể ghi bàn. Và việc cả 2 bàn thắng gần nhất của Barca trước Leganes và Dortmund đều đến từ những pha phản lưới là một thực tế đáng báo động với đội bóng xứ Catalunya.