Bóng Đá Plus trên MXH

1 năm ngày mất cựu HLV Tito Vilanova: Trong hình bóng Tito Vilanova
Phương Minh • 14:57 ngày 27/04/2015
“Tito, ông luôn ở trong trái tim và tâm trí chúng tôi”. Lionel Messi đã viết vậy trên trang Facebook, sau khi cùng Barca giành chiến thắng ở trận derby xứ Catalan, trong ngày tròn 1 năm ngày mất của HLV Tito Vilanova...
    Messi thực tế không phải người đầu tiên tri ân cố HLV này sau trận thắng 2-0 trước Espanyol. Jordi Alba mới là người tiên phong, khi đăng lên Facebook bức ảnh Messi ôm chặt Tito trong lễ ăn mừng chức vô địch La Liga mùa 2012/13 cùng dòng trạng thái: “Hôm nay, một ngày đặc biệt, 1 năm đã trôi qua nhưng tất cả vẫn mãi trong tâm trí chúng tôi. Cảm ơn Tito!!”. Sau đó, mới đến lượt Leo, Gerard Pique và Javier Mascherano.

    Người ta nhớ đến Tito không chỉ vì ông là người đem về Nou Camp chức vô địch La Liga gần nhất. Các cule còn nhớ tới ông vì mùa giải duy nhất mà mà chiến lược gia người Girona dẫn dắt Barca ấy cũng là mùa đẹp nhất trong sự nghiệp Messi xét về thành tích cá nhân. Đó là khi anh lập kỷ lục xé lưới 19 đội còn lại ở La Liga, giành Pichichi thứ 3 trong sự nghiệp (46 bàn) và xác lập cột mốc mới trong lịch sử bóng đá thế giới với 91 bàn trong một năm dương lịch.


    Sau 4 năm làm trợ lý cho Pep Guardiola, Tito được đôn lên chiếc ghế HLV trưởng ở mùa 2012/13. Dù được gọi là “người thừa kế”, ông đã làm được nhiều hơn thế khi đưa đội bóng trở lại ngai vàng La Liga sau 1 năm mất vào tay Real Madrid. Vinh quang có, cay đắng cũng vậy. Đó cũng là mùa giải mà Barca thúc thủ trước Kền kền trắng ở bán kết Cúp Nhà Vua, và nhận thất bại nhục nhã với tổng tỷ số 0-7 trước Bayern Munich tại bán kết Champions League.

    Thế nhưng các cule vẫn không quên Tito, vì đấy cũng là mùa cuối cùng mà Barca vẫn còn giống... Barca. Đó là đội bóng luôn nhập cuộc với lối chơi tấn công quên mình, mà thành quả là chức vô địch La Liga với 100 điểm và 115 bàn thắng. Nhưng sau mùa giải ấy, người Catalan không còn chơi tiqui-taca nữa. Gerardo Martino đến, cố giúp Barca đá nhanh và trực diện hơn để rồi thất bại. Dù bước đầu thành công khi đội bóng đang rộng cửa ăn ba, Luis Enrique cũng hơn một lần bị chỉ trích.

    Martino thậm chí từng bị các cule rủa xả sau trận... thắng Vallecano 4-0, chỉ vì đội nhà cầm bóng ít hơn đối thủ. Enrique thì nhận búa rìu từ chính tờ báo ruột Diario Sport, khi cây bút Lluis Mascaro cho rằng Barca đã thắng trận El Clasico lượt về ở La Liga mùa này bằng “thứ bóng đá xấu xí nhất”. Rõ ràng, trong tâm trí người Catalan, Barca vẫn luôn đồng nghĩa với tiqui-taca.


    Đội bóng Catalan vẫn có thể chơi như vậy khi họ muốn, nhưng thực tế không cho phép họ tiếp tục lãng mạn. Vì trong giai đoạn nắm quyền của Pep và Tito, Atletico vẫn chưa nổi lên như một đối trọng ở La Liga. Tại Champions League, hiểm họa với người Catalan cũng không nhiều như hiện tại, mà bằng chứng là chỉ 1 năm sau khi Barca-Tito bị Bayern hạ nhục, đội bóng của Martino đã dừng chân ngay ở vòng tứ kết trước... Atletico.

    Cả Martino lẫn Enrique đều không có cái thế của Tito, người từng dìu dắt thế hệ vàng 1987 với những Messi, Pique và Cesc Fabregas từ thời bộ ba này là những chú nhóc ở đội Cadet B (U15). Vì thế, họ cần những nhân tố mới, cùng một lối chơi mới để đạt mục đích. Barca hiện tại là thế: thực dụng hơn, chơi nhanh hơn và rõ ràng, hiệu quả hơn.

    Enrique chỉ tiếp nối những gì Martino đã đặt nền móng và nếu đem về những danh hiệu mùa này, ông sẽ thành công. Dù có thể, Barca đôi khi vẫn sẽ đá tiqui-taca để làm đẹp lòng những cule thích hoài niệm. Như trận thắng Espanyol, trong ngày tưởng niệm Tito.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội