Bóng Đá Plus trên MXH

Mỹ nhân đấu kiếm Lê Minh Hằng



Với chiều cao 1m65, Lê Minh Hằng xuất hiện sang chảnh trong trang phục của môn thể thao đậm chất quý tộc phương Tây. Bộ quần áo trắng toát, chiếc mũ lưới cực ngầu và cây kiếm mảnh mai hợp với cô nàng 9x từ ngoại hình đến tính cách.

Cùng Mansion Sports Việt Nam đến với câu chuyện của mỹ nhân đấu kiếm Lê Minh Hằng, thành viên đội tuyển đấu kiếm Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 32.

Phóng viên: Minh Hằng bén duyên với đấu kiếm từ khi nào?

Minh Hằng: Thực ra khi ấy em còn đi học, khoảng năm 2012, chẳng biết đấu kiếm là gì. Khi các thầy gửi giấy mời về trường, em chỉ đi tập thử xem thế nào. Đó chỉ là những bài tập bật cao, bật xa, bật nhanh. Thế rồi em được đưa lên Mỹ Đình tập luôn. Đến lúc đấy em vẫn chưa biết là mình đi tập đấu kiếm đâu. Lúc nhỏ em chỉ biết thể thao là có cầu lông, bóng bàn, bóng đá…

Khi các thầy cô phát kiếm và cho xem các bức ảnh trên một tờ tạp chí, em mới tưởng tượng ra được môn đấu kiếm là thế nào. Hóa ra cũng hơi khác những gì em xem trên phim. Cây kiếm kiểu Tây không giống trong phim kiếm hiệp.




Người ta hay nói đấu kiếm là môn thể thao quý tộc. Điều gì hấp dẫn Minh Hằng ở môn này?

Đây là môn thể thao rất nặng chiến thuật, tư duy và đầu óc. Có nhiều lối đánh khác nhau mà mình phải nghiên cứu xem bản thân hợp với cách nào, dùng tư duy chiến thuật “lừa” đối thủ vào thế yếu để dồn ép. Mặc bộ đồ chuẩn của đấu kiếm thì rất đẹp, rất sang. Bộ trang phục này cũng khá là đắt tiền nữa.

Vận động viên đấu kiếm không phải chỉ có đâm chém cả ngày. Ngoài ra, bọn em còn nhiều bài tập khác về phản xạ, sức mạnh, sức bền nữa… Nhưng đây chỉ là các bài thể lực thôi. Khó nhất phải là tập kỹ chiến thuật, như là học lý thuyết vậy.

Minh Hằng từng gặp chấn thương nặng. Có phải do kiếm gây ra không?

Trong môn đấu kiếm, khả năng bị thương có thể cao hơn những môn khác. Bình thường đối kháng đã là mạo hiểm rồi, vì mỗi khi ra thi đấu các vận động viên đều rất “sung”. Em cũng không ngoại lệ, chẳng suy nghĩ gì khác ngoài việc bản thân phải cố gắng hết mình. Điều đó dễ dẫn tới những chấn thương khi bản thân không để ý tới.

Em có 2 lần bị chấn thương kinh khủng, mà không phải do cây kiếm gây ra. Một lần là đứt dây chằng chéo. Mới đây là gãy xương mác ở chân. Bây giờ em vẫn đang hồi phục, hơi đau một chút nhưng đã có thể tập dần lại rồi.

Lần nào gặp chấn thương em cũng muốn giải nghệ. Nhưng xong rồi bố mẹ động viên, không giục giã. Chế độ của nhà nước chăm sóc cho các vận động viên bị chấn thương cũng tốt nên em hồi phục nhanh hơn bình thường.





Nếu không bén duyên với đấu kiếm, Minh Hằng sẽ làm gì?

Ngày trước đi học, học lực của em ở mức trung bình khá. Không phải xuất sắc, nhưng em học khá tốt môn văn và có ý định phát triển theo môn học này, trau dồi thêm cả ngoại ngữ nữa. Ước mơ của em là làm diễn viên. Từ lớp 6, em đã có dự định sau này thi làm diễn viên đấy. Nhưng đến lớp 8, vô tình đến với thể thao, em đã theo con đường này đến tận bây giờ.





Đến bây giờ, Minh Hằng vẫn thích làm diễn viên chứ?

Em cũng đã thử đóng quảng cáo, làm người mẫu rồi. Làm vận động viên với diễn viên thì điểm chung là đều không còn thời gian chăm lo cho gia đình. Vận động viên những ngày tập luyện bình thường, không thi đấu thì chỉ 1 buổi cường độ cao, còn lại là nghỉ ngơi hồi phục. Đi quay, đi diễn đôi khi từ sáng đến tối.

Vận động viên không cần phải có nhan sắc nhiều. Em chỉ cần có tố chất, năng lực cộng thêm sự kiên trì và quyết tâm là làm được. Còn để theo nghệ thuật thì cũng cần ưa nhìn một chút.





Không phải ngẫu nhiên mà Lê Minh Hằng vừa “đụng” vào kiếm đã mê ngay. Cô nàng thú nhận bản thân là một đứa trẻ hiếu động từ bé. “Ngày nhỏ, em siêu nghịch ngợm và đặc biệt thích leo trèo”, nữ vận động viên sinh năm 1998 chia sẻ.

Mỹ nhân đấu kiếm nhớ lại kỷ niệm thời thơ ấu: “Em hay trèo lên mái nhà, mà không phải trèo lên đứng đấy không đâu. Em hay nhảy từ mái nhà này sang nhà khác. Bây giờ về quê, cả làng vẫn nhắc lại chuyện đó”.

Nghịch ngợm là thế, lại là dân thể thao vốn được biết đến với hình ảnh mạnh mẽ, song Minh Hằng lại là một cô gái… mít ướt. Nữ kiếm thủ xinh đẹp khá xấu hổ về “điểm yếu” này của bản thân. “Xem phim em cũng khóc. Có lúc đi đường, tự nhiên nghĩ đến những chuyện không vui trong quá khứ em cũng khóc. Em hay tủi thân mà chẳng biết tại sao vậy”, Lê Minh Hằng bộc bạch.




Bài viết hay? Ấn để tương tác

Bình luận
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ:
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Tel:
(84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax:
(84.24) 3553 9898
Email:
Thông tin Liên hệ
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Hotline:
0903 203 412
Email:

Địa chỉ liên hệ:

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Đăng nhập
hoặc

Email:

Mật khẩu:

Quên mật khẩu?


Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay