Nhắc đến Hồ Tuấn Tài, người ta thường nói đến mẫu tiền đạo chơi bằng sức mạnh hơn là sự tinh tế, kỹ thuật. Nhưng cú đúp mà anh mang về cho SLNA trong cuộc đối đầu với SHB.ĐN chiều 11/5 lại mang vẻ đẹp của sư toàn mỹ.
Đầu tiên là khả năng chọn vị trí để thoát khỏi sự kèm cặp của hàng phòng ngự đối phương và kế đến là khả năng dứt điểm bằng lòng bàn chân rất đẳng cấp. Hay ví von như các đồng đội của anh thì Tài “quá nhanh và quá nguy hiểm”.
Trong bối cảnh Osmar, ngoại binh trên hàng công của SLNA vẫn còn phải ngồi trên băng ghế dự bị để dưỡng thương thì phong độ của Tuấn Tài đã giúp cho HLV Nguyễn Đức Thắng thở phào nhẹ nhõm. Dĩ nhiên, sân chơi ở cúp QG khác với V.League nhưng khi cái duyên đã đến, người ta tin Tuấn Tài sẽ tiếp tục “nổ súng”.
Suốt cả mùa giải 2017 phải ngồi trên băng ghế dự bị, Tuấn Tài phải trải qua những ngày tháng buồn bã vì vật lộn với chấn thương. Bây giờ, hãy còn quá sớm để nói về một điều gì đó ở thì tương lai nhưng ít nhất, Tuấn Tài cho thấy, anh chưa bao giờ là người đầu hàng số phận.