Kể từ cuối tháng 1/2016 cho đến hiện nay, Van der Vaart thường xuyên bay đi bay lại giữa Betis và Hamburg với cô vợ cũ Sylvie. Một số nguồn tin cho hay, chính cậu con trai Damian là chiếc cầu nối để cặp đôi này trở lại bên nhau.
“Van der Vaart là người rất có trách nhiệm với con cái. Chính vì thế, anh ấy sẵn sàng làm tất cả những gì có thể để được thường xuyên chăm sóc Damian”, nguồn tin thân cận từ danh thủ người Hà Lan hé lộ. Còn với Sylvie, cô nàng người mẫu này cũng tâm sự cảm thấy rất mệt mỏi sau những cuộc tình chẳng đi đến đâu trong thời gian qua.
Kể từ khi cả hai ly dị vào năm 2013, Van der Vaart và Sylvie quả thực đã liên tục gây ồn ào vì đời sống tình ái phức tạp. Sylvie liên tục bắt cặp với một loạt người tình như Maurice Mobetie, Guillaume Zarka, Luis Medina Abascal, Robin Thicke… Ngoài ra, còn phải kể đến cuộc tình chớp nhoáng giữa Sylvie và tiền vệ Sami Khedira hiện khoác áo Juve.
Van der Vaart và cô bạn gái Sabia khi còn mặn nồng
Ngỡ rằng Van der Vaart và Sylvie rồi sẽ chẳng bao giờ tái hợp, song họ vẫn tìm về bên nhau. Chỉ có điều màn tái hợp lần này không biết rồi đây sẽ kéo dài được bao lâu.
Trong khi đó, Van der Vaart đã sống độc thân một thời gian kể từ khi chia tay cô bạn gái nóng bỏng Sabia sau hơn 2 năm mặn nồng. Sabia và Van der Vaart từng có hơn 2 năm đầu gối tay ấp kể từ đầu năm 2014. Tiền vệ người Hà Lan vượt qua mọi lời đàm tiếu để cặp kè với chính cô bạn thân của vợ cũ Sylvie. Tuy vậy cuộc tình giữa Sabia và Van der Vaart đã có nhiều rạn nứt nhất là từ khi Sabia bị sảy thai 2 lần.
Theo chia sẻ của Sabia, cầu thủ người Hà Lan từng không ít lần “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với bạn gái. Việc Van der Vaart sang Tây Ban Nha chơi bóng (dưới màu áo Betis) trong Hè này cũng là nguyên nhân đổ vỡ, khi hai bên xa mặt cách lòng (Sabia sống ở Đức cùng các con của chồng cũ Boulahrouz).