Đáng nói ở chỗ, Sir Alex hốt bạc từ chính CLB mà mình đã có thời gian khá dài gắn bó. Như đã biết, sau khi quyết định về hưu hồi tháng 5/2013, Sir Alex đã nhận lời làm công việc bán thời gian cho đội bóng chủ sân Old Trafford với tư cách đại sứ toàn cầu. Mức thù lao mà Sir Alex nhận được cho mỗi ngày làm việc vào khoảng 100.000 bảng.
Mục đích của Man United không gì khác là muốn thông qua hình ảnh một tượng đài sừng sững trong làng bóng đá thế giới, để đánh bóng thêm thương hiệu của mình. Đó cũng là lý do giải thích vì sao cựu HLV 73 tuổi này có mặt tại nhiều địa điểm khác nhau trên thế giới trong vai trò đại sứ của Man United. Theo tờ Daily Mail, số tiền mà Quỷ đỏ phải chuyển khoản cho Sir Alex từ tháng 10/2013 tới tháng 6/2014 lên đến 2.165.000 bảng. Đó thực sự là một con số rất ấn tượng, nhất là với một cựu HLV đã “rửa tay gác kiếm” như Sir Alex.
Càng ấn tượng hơn nữa khi biết huyền thoại Sir Bobby Charlton được Man United trả trong năm tài khóa 2013/14 từ công việc tư vấn chỉ vỏn vẹn 105.000 bảng. Thế mới thấy, có sự chênh lệch khá lớn giữa Sir Alex và Sir Bobby Charlton về khoản kiếm tiền từ đội bóng chủ sân Old Trafford. Ngoài ra Sir Alex từng bỏ túi 150.000 bảng cho buổi diễn thuyết kéo dài 1 giờ đồng hồ tại một buổi lễ trao giải thưởng doanh nhân tại Dubai, UAE. Đấy là còn chưa kể tới các hoạt động kiếm tiền khác như viết sách, điều hành công ty Sports Promotions Limited…
Về hưu rồi nhưng xem ra Sir Alex sẽ còn được nhắc nhiều đến bởi khả năng hốt bạc một cách siêu việt.