Theo Vardy, thể loại phim mà chân sút đang thi đấu bùng nổ trong màu áo Leicester yêu thích nhất là hành động. Đặc biệt, Vardy có thể xem đi xem lại hàng tiếng đồng hồ không biết chán loạt phim nổi tiếng có tựa đề “Taken”.
Ngoài ra, nam diễn viên Jason Statham – diễn viên chính trong series phim “Người vận chuyển” được tuyển thủ Anh thần tượng hơn cả. “Hình ảnh mạnh mẽ và lạnh lùng thường thấy qua mỗi vai diễn của Statham đã gây ấn tượng mạnh đối với tôi”, Vardy bộc bạch.
Bên cạnh sở thích xem phim, Vardy rất khoái món gà nướng bơ ăn kèm với khoai tây nghiền. Về đồ ăn thì như vậy còn đồ uống thì sao? Với giọng khá cởi mở, Vardy cho hay anh thường xuyên uống nước ép từ dâu tây.
Một điều thú vị nữa là Vardy tự nhận mình có giọng hát không đến nỗi nào. Đồng thời bài hát “tủ” của Vardy mỗi khi cùng bạn bè hát karaoke là ca khúc “Flying without wings” của ban nhạc Westlife.
Ngoài ra, tuyển thủ Anh còn tiết lộ thêm về thần tượng trên sân cỏ của mình. Trái với suy nghĩ từ nhiều người, Vardy hóa ra lại ngưỡng mộ cựu chân sút khá là vô danh David Hirst, người từng có thời gian thi đấu cho một số CLB làng nhàng như Barnsley, Sheffield Wednesday.