Theo hồ sơ lưu trữ của cảnh sát Italia, Manganiello cầm đầu một băng nhóm mafia tại khu vực Scampia, ngoại ô Napoli. Không chỉ điều hành đường dây buôn bán ma túy có khá nhiều chân rết, Manganiello còn giật dây nhiều vụ bắt cóc tống tiền, đặc biệt là vụ sát hại hai người đàn ông trong thời gian gần đây. Bởi vậy, Manganiello được liệt vào danh sách 100 tên tội phạm nguy hiểm nhất tại Italia và bị cảnh sát truy lùng ráo riết. Thuộc dạng cáo già, nên Manganiello đã không ít lần qua mặt được cảnh sát. Sau một thời gian kiên trì điều tra, cảnh sát Italia đã tìm ra dấu vết của Manganiello, khi tay trùm 35 tuổi này ẩn náu cùng nhân tình tại một ngôi nhà ở khu vực Orta d’Atella, Caserta.
Theo thông tin của báo chí, Manganiello vốn là một tifosi cuồng nhiệt của Napoli. Đặc biệt trước thời điểm diễn ra trận đấu giữa Inter và Napoli, Manganiello đã gọi điện tới một cửa hàng bánh pizza yêu cầu chuyển đến tận nhà. Ngay lập tức, một điều tra viên giàu kinh nghiệm đã hóa trang thành nhân viên giao bánh để tiếp cận đối tượng. Chắc mẩm cảnh sát sẽ không tìm ra mình, nên Manganiello không để tên đàn em nào canh gác xung quanh nhà, đồng thời chúi mũi vào tivi để cổ vũ cho Napoli. Sau khi nhận diện chính xác người đàn ông mua pizza chính là Manganiello, cảnh sát đã triển khai lực lượng rồi âm thầm áp sát ngôi nhà trước khi xông vào bắt đối tượng.
Tra tay vào còng, Manganiello còn nhăn nhó khi đội bóng con cưng Napoli bị phơi áo 0-2 trước đội chủ nhà Inter Milan.