Trong đoạn clip mà một người bạn của Tiote vừa đăng trên mạng xã hội Facebook, tuyển thủ Bờ Biển Ngà lộ cảnh đang cầm vô lăng chiếc Range Rover nhưng chẳng thèm nhìn đường. Tiote còn mải dán mắt vào… chai champagne mà anh đang ve vẩy trong tay.
“Tôi thực sự sốc khi thấy cảnh này. Tiote cùng lúc coi thường luật pháp, coi thường mạng sống bản thân và coi thường cả mạng sống của mọi người xung quanh”, thành viên Carole Whittingham trong chiến dịch kêu gọi lái xe an toàn ở Anh lên tiếng đầy bức xúc. Cậu con trai của Whittingham đã thiệt mạng sau khi bị một thanh niên say rượu đâm xe vào.
Một thành viên khác của chiến dịch kể trên cảnh báo: “Tiote đã nêu gương quá xấu cho giới trẻ. Anh ta xứng đáng bị cấm lái xe suốt đời”.
Trước làn sóng ném đá ấy, cả Tiote lẫn Newcastle đều phải công khai đưa ra lời xin lỗi. Người đại diện của Newcastle tuyên bố đội nhà sẽ “đóng cửa bảo nhau” đến nơi đến chốn với Tiote sau chuyện này.
Có lẽ không quá chút nào nếu giờ coi Tiote là một trong những ngôi sao bê bối nhất Premier League. Tháng 10 năm ngoái, anh từng phải hầu tòa vì vụ chạy xe với bằng lái giả. Tháng 9 năm nay, anh lại bị phanh phui scandal cùng lúc cưới 2 vợ khác nhau (chưa kể anh còn lòng thòng với một nhân tình nữa).