Những dòng trạng thái trên Twitter cách đây 4 năm của Grat bất ngờ bị lan truyền chóng mặt trên mạng trước khi trận đấu giữa Burnley và Liverpool kết thúc.
Khi đó, Gray đang chơi cho đội bóng nghiệp dư Hinckley Town đã nói: "Chỉ mình tôi thấy hay là khắp nơi toàn gay vậy? Thiêu sống và chết đi. Điều này làm tôi phát ốm".
Tất nhiên, những lời nói này gây ra làn sóng phản ứng dữ dội. Ngay lập tức, Gray đã phải đăng đàn để nói lời xin lỗi: "Đầu tiên, tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến những người chịu tổn thương từ những lời nói đó.
Dòng trạng thái cách đây 4 năm của Gray
Những dòng đó tôi đã viết cách đây 4 năm khi tôi là một con người hoàn toàn khác bây giờ. Tôi đã ở một trạng thái rất khác vào lúc đó. Đồng thời đó cũng là quá khứ mà tôi cố gắng mỗi ngày để sửa chữa".
"May mắn là cuộc sống của tôi đã đổi khác rất nhiều kể từ đó. Tôi đã trải nghiệm nhiều trong 4 năm qua và phải chịu trách nhiệm với những thứ diễn ra trong đời. Điều đó khiến tôi trưởng thành và trở thành con người của ngày nay", Gray chia sẻ.
Mùa Hè 2015, Burnley đã chi ra 6 triệu bảng cho Brentford để có được tiền đạo tốc độ này. Trong chiến thắng mới đây của Burnley, Gray là người ghi bàn quyết định 2-0 vào lưới Liverpool.