Cô vợ Tea của Katai đã đăng lên MXH một loạt các câu chuyện mang nặng tính phân biệt chủng tộc khi cô chỉ trích nặng nề những người biểu tình tại Mỹ sau cái chết của người đàn ông da màu George Floyd.
Theo Associated Press, Tea đã gọi những người biểu tình là "gia súc kinh tởm" đồng thời kêu gọi hãy "giết sạch những kẻ xuống đường biểu tình".
Ngay sau khi những bài đăng của Tea được tung lên mạng, LA Galaxy đã đưa ra tuyên bố lên án hành động này. Thông báo chính thức từ CLB có đoạn: "Chúng tôi kiên quyết chống lại bất kỳ sự phân biệt chủng tộc nào, bao gồm cả việc gợi ý bạo lực hoặc tìm cách hạ thấp nỗ lực của những người theo đuổi bình đẳng chủng tộc".
Bản thân Katai cũng đã lên án các bài đăng của vợ mình trên Instagram của anh. Tiền đạo này cho rằng "những quan điểm này không phải là những gì tôi chia sẻ và không được dung thứ trong gia đình tôi". Anh cũng cho biết sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn cho hành động của vợ mình.
LA Galaxy cũng tuyên bố chấm dứt hợp đồng với Katai. Tiền đạo người Serbia đã gia nhập đội bóng vào tháng 9 sau khi trải qua 2 mùa giải khoác áo Chicago Fire. Anh mới chỉ ra sân đúng 2 trận cho Galaxy trước khi giải đấu phải tạm ngừng vì đại dịch Covid-19.
Katai từng có 9 lần khoác áo ĐT Serbia. Anh cũng từng là vua phá lưới SuperLiga Serbia 2015/16 khi còn khoác áo Red Stare Belgrade với 23 bàn thắng. Ngoài ra, Katai cũng từng thi đấu cho Alaves và Olympiacos.
XEM THÊM
Ronaldo là tỷ phú bóng đá đầu tiên trên thế giới
Chân trái của Bale có phí bảo hiểm ngang với vòng 3 của Kylie Minogue
Ronaldo kiếm tiền nhiều nhất thế giới từ Instagram, hơn cả 2 em gái Kim 'siêu vòng ba'