Trong cuộc thi chạy 800m mang tên US Track and Field Championships hôm thứ Năm vừa qua (26/6) tại Mỹ đã đón chào một thí sinh vô cùng đặc biệt. Đó là Alysia Montaro, người hiện mang thai ở tuần thứ 34.
Năm nay 28 tuổi, Alysia Montaro từng 5 lần vô địch quốc gia. Và ở cuộc thi vòng loại chiều hôm 27/6 vừa qua, cô chạy 800m hết 2 phút 32 giây 13 và về cuối cùng. Tuy nhiên, đó cũng là một thành công ngoài tưởng tượng của nhiều người.
Alysia nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt của những khán giả có mặt ở cuộc thi ngày hôm đó tại sân vận động Hornet. Ở cuộc đua, cô chỉ bị bỏ lại khoảng 120m cuối cùng.
Chia sẻ về thành tích phi thường này, Alysia cho biết: "Tôi đã chạy trong suốt thai kỳ và cảm thấy thực sự thoải mái. Mục đích luyện tập và thi đấu của tôi là không để các VĐV khác vượt lên quá một vòng sân."
Alysia thống trị đường đua 800m trong 4 năm qua
4 năm qua, Alysia chưa từng bị một đối thủ nào vượt quá 1 vòng sân và cô đã thống trị đường đua 800m nữ ở giải vô địch Mỹ. Tuy nhiên, ở lần này khi đang mang thai và chuẩn bị chào đón đứa con đầu lòng, cô đã không thể duy trì được sự độc tôn của mình.
Đề cập về việc chuẩn bị đến ngày "vỡ chum" nhưng vẫn tham gia cuộc thi, Alysia cho biết cô đã tham khảo ý kiến của bác sỹ và nhận được lời khuyên về cơ chế tập luyện đồng thời khuyến khích cô dự giải.
"Nhiều người lo sợ về việc chạy trong thời gian mang thai, nhưng tôi lại có những trải nghiệm khác. Việc vận động thể dục khi mang thai thực sự tốt cho cả mẹ và em bé. Tôi vẫn làm mọi thứ như khi chưa mang thai".