Bóng Đá Plus trên MXH

Thêm một cầu thủ lương khủng… phá sản
Hạnh Nguyễn • 09:02 ngày 29/12/2018
Tiền đạo từng được lĩnh mức lương lên tới 227.000 bảng/tuần, Asamoah Gyan nào có ai ngờ lại đang lâm vào cảnh tiền khô cháy túi. Chuyện phá sản của chân sút ngôi sao người Ghana này càng gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về cách quản lý tiền bạc của những triệu phú quần đùi áo số.
    Bi kịch của Gyan
    Đời Gyan tưởng như chỉ có mỗi bi kịch sút hỏng phạt đền ở phút bù giờ cuối cùng trong trận tứ kết World Cup 2010 giữa Ghana và Uruguay, gián tiếp khiến Ghana bị loại. Nào ngờ tiền đạo 33 tuổi này đang rơi vào bi kịch khác. Sốc hơn nhiều. Đó là bi kịch phá sản. Tài khoản của Gyan hiện chỉ còn lại số tiền tương đương 600 bảng. Anh không còn khả năng chu cấp cho gia đình như trước đây nữa. 

    Đó thực sự là bước “đổi đời” không ai nhận ra của một trong những ngôi sao sân cỏ sáng giá nhất của lục địa đen. Cựu chân sút từng thi đấu tại Premier League trong màu áo Sunderland này đã có 51 bàn sau 106 lần khoác áo ĐT Ghana. Gyan đang giữ kỷ lục cầu thủ châu Phi ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử World Cup với 6 bàn. Giai đoạn 2015-2017, Gyan đầu quân cho Shanghai SIPG với mức lương tương đương 227.000 bảng/tuần. Gyan trở thành một trong những cầu thủ được trả lương cao nhất thế giới. Hồi tháng 10 năm ngoái, dư luận từng xôn xao với thông tin Gyan mở hãng hàng không riêng, lấy tên Baby Jet Airlines theo biệt danh Baby Jet của anh.

    Thế mà giờ trang tin MyNewsGh.com của Ghana dẫn lời Gyan rằng anh đã hết sạch tiền. Tất cả những gì Gyan còn lại chỉ là số tiền tương đương 600 bảng trong tài khoản. Vợ của Gyan cho biết kể từ tháng 8 năm nay, anh đã không còn liên lạc cũng như không còn chu cấp cho vợ con nữa.

    Asamoah Gyan từng là cầu thủ được trả lương cao nhất thế giới
    Gyan từng được đồn mở hãng hàng không riêng

    Gyan phàn nàn đội bóng chủ quản hiện tại của anh, Kayserispor đang nợ lương anh. Nhưng lẽ nào chỉ vì bị CLB của Thỗ Nhĩ Kỳ này nợ lương mà Gyan phá sản? Trước khi nhận lương 227.000 bảng/tuần ở Shanghai SIPG, anh còn được hưởng lương 200.000 bảng/tuần tại CLB Al Ain của UAE. Trước đó nữa, anh cũng kiếm bẫm từ việc khoác áo Udinese, Rennes và Sunderland.

    Vậy núi tiền của Gyan đã đi đâu? Câu trả lời hiện chỉ mình anh rõ. Chỉ biết rằng có thời điểm, Gyan đã mở tới… 18 công ty riêng thuộc đủ các loại lĩnh vực như sản xuất âm nhạc, tổ chức sự kiện, kinh doanh thực phẩm, đồ uống, vận tải, bất động sản, khai mỏ…

    Những ngôi sao lên voi xuống chó
    Bi kịch của Gyan làm dài thêm danh sách những bài học cảnh tỉnh các triệu phú quần đùi áo số về cách quản lý tài chính. Họ kiếm tiền rất nhanh, rất dễ. Nhưng không khéo thì họ đốt tiền còn nhanh hơn.

    Mới đây nhất, siêu sao còn nổi danh hơn Gyan nhiều, Ronaldinho cũng lâm vào cảnh tiền khô cháy túi. Ronaldinho bị tịch thu 3 ô tô và nhiều tài sản có giá trị để siết nợ. Anh bị chính quyền bang Rio Grande do Sul của Brazil phạt 1,75 triệu bảng vì tội phá hủy môi trường mà mãi không chịu nộp phạt. Kiểm tra tài khoản của Ronaldinho thì chỉ còn lại… 5 bảng. Thậm chí hộ chiếu của Ronaldinho cũng bị thu giữ.

    Ronaldinho vừa bị tịch thu tài sản siết nợ
    Ronaldinho vừa bị tịch thu tài sản siết nợ

    Danh sách những ngôi sao sân cỏ phá sản trước đó đã điền sẵn tên cựu thủ thành lừng danh của ĐT Anh, David James, cựu sao Emmanuel Eboue của Arsenal, cựu tiền đạo từng giúp Blackburn bất ngờ vô địch Premier League, Chris Sutton và cựu tiền vệ M.U, Eric Djemba Djemba.

    Những ngôi sao “lên voi xuống chó” kể trên sau khi kiếm được cả núi tiền từ nghề đá bóng hoặc là đốt tiền vào ăn chơi, bài bạc hoặc là đầu tư bừa phứa, thua lỗ khi lấn sân thương trường. Với họ, việc giữ tiền đúng là khó hơn nhiều so với giữ bóng.

    Bê bối đủ đường
    Thảm cảnh của Gyan càng bi đát khi hạnh phúc của anh và cô vợ Gifty đang tan nát. Chuyện nát đến mức Gyan đã nhờ anh trai yêu cầu Gifty đưa các con đi thử DNA xem chúng có đúng là con đẻ của anh hay không. Vụ yêu cầu thử DNA này vẫn đang gây xôn xao dư luận ở Ghana.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội