Không chỉ xô đổ kỉ lục của người đàn anh danh tiếng, Wilson còn giúp ông của mình kiếm được số tiền 125.000 bảng. 14 năm về trước, ông của Wilson đã đặt cược rằng cậu cháu mới 2 tuổi của ông khi đó sẽ được thi đấu cho ĐTQG. Số tiền mà ông của Wilson bỏ ra ban đầu chỉ là 50 bảng.
“Nó thường đuổi theo quả bóng khi mới chỉ biết bò bằng tay và đầu gối. Chính điều đó đã giúp tôi nảy ra ý nghĩ rằng nó sẽ trở thành một cầu thủ“, Peter Edwards, ông của Wilson tâm sự với báo giới sau khi thắng cược một cách ngoạn mục nhờ cậu cháu tài năng.
Người đàn ông 62 tuổi này còn cho biết ông đã xin nghỉ hưu ngay sau khi kiếm được số tiền nói trên.
Ra mắt tại ĐT xứ Wales sớm là thế, nhưng Wilson chưa để lại nhiều ấn tượng đặc biệt tại Liverpool.