Trong trận giao hữu diễn ra ở thủ đô Monrovia vào hôm 20/1, tân tổng thống Liberia vẫn cho thấy bóng dáng của một tay săn bàn lừng lẫy trong quá khứ. Quả bóng vàng 1995 khiến khán giả trên sân không ít phen trầm trồ vì những pha dứt điểm còn khá uy lực. “Ở nơi đây khi có chiến tranh, bóng đá chính là cầu nối mọi người lại với nhau”, George Weah phát biểu bên lề trận đấu.
George Weah đắc cử tổng thống Liberia sau khi giành chiến thắng trước đối thủ Joseph Boakai ở vòng bỏ phiếu thứ hai, vào hôm 26/12/2017. Cựu tiền đạo Milan giành được 61,5% lá phiếu, trong khi Boakai chỉ có 38,5%. Hôm nay (22/1) sẽ là lễ nhậm chức chính thức của tân tổng thống Liberia.
Từ một cầu thủ bóng đá trở thành chính trị gia và bây giờ là tổng thống, George Weah nhận phải nhiều ánh mắt nghi ngờ về khả năng chèo lái đất nước vượt qua giai đoạn khó khăn. Đáp lại, cựu danh thủ từng 60 lần khoác áo ĐT Liberia (22 bàn thắng) tỏ ra rất tự tin vào bản thân. Ông nói trước thềm trận giao hữu ở Monrovia: “Các bạn chỉ muốn xem tôi như một cựu cầu thủ. Nhưng tôi cũng là một con người, một công dân. Tôi luôn nỗ lực hết mình và tôi có thể thành công”.
Tướng Charles Johnson, đại diện quân đội Liberia, hy vọng “lực lượng vũ trang Liberia sẽ nhận được nhiều sự hỗ trợ hơn từ chính phủ”. Ở trận giao hữu với đội của George Weah, Johnson đeo băng thủ quân của đội Quân đội Liberia.