Gascoigne từng là đồng đội của Jamie Redknapp, con trai của HLV Harry Redknapp, từng dự EURO 1996 cùng với ông. Khi gặp phụ thân của Jamie Redknapp, Gascoigne đã tay bắt mặt mừng như thể cả hai là những người bạn thân thiết nhiều năm không gặp. Sau khi tươi cười và tán gẫu HLV Redknapp, Gazza thậm chí còn không ngần ngại hôn lên má vị thuyền trưởng của QPR. Tất nhiên, khoảnh khắc có một không hai này đã không qua mắt được những phóng viên thích săn tin độc.
Căn cứ vào những tấm hình chụp Gascoigne mới được tờ Daily Mail cho công bố, có thể thấy Gazza đang trong tình trạng khá tốt cả về mặt sức khỏe lẫn tinh thần. Với quần lửng, lắc bạc, đồng hồ, kính đen cùng chiếc áo cộc tay đủ để khoe hình xăm, Gascoigne vẫn trông rất ngầu và ra dáng của một dân chơi dù ông đã ở độ tuổi có cháu nội.
Gascoigne trao đổi số điện thoại với HLV Harry Redknapp
Theo đánh giá của nhiều người thì Gascoigne có vẻ hơi gầy, nhưng dù sao ông cũng đỡ tiều tụy hơn rất nhiều so với trước. Nên biết, Gascoigne từng có thời gian phải chiến đấu với chứng nghiện rượu và ma túy, đã có lúc ông bị suy sụp, phải điều trị tâm lý và bị đánh giá là sẽ phải "về với Chúa" trong ngày một ngày hai. Với việc Gascoigne và HLV Redknapp đã trao đổi số điện thoại với nhau trước khi nói lời tạm biệt, rất có thể thời gian tới đôi bạn già này sẽ còn có thêm nhiều dịp giao lưu và gặp gỡ. Biết đâu, trong một ngày đẹp trời, Gascoigne còn được bố trí làm việc dưới trướng HLV Redknapp.